
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa phát sóng loạt phim tài liệu gồm 3 phần mang tên “Ký sự tiêu diệt tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến ở miền bắc Myanmar”, hé lộ những góc khuất kinh hoàng bên trong các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới khét tiếng và chiến dịch truy quét của Bộ Công an Trung Quốc.
Bộ phim cung cấp những thước phim độc quyền cùng các cuộc phỏng vấn với những thủ lĩnh, nhà tài trợ của các tập đoàn tội phạm, trong đó có nhóm được gọi là “Tứ đại gia tộc” ở miền bắc Myanmar, gồm gia tộc Bạch Sở Thành, Ngụy Siêu Nhân, Lưu Chính Tường và Lưu Quốc Tỉ.
Không chỉ phơi bày hoạt động của các tổ chức tội phạm, phim còn tái hiện những trải nghiệm kinh hoàng của các nạn nhân và người lao động bị ép làm việc trong những khu phức hợp lừa đảo hoạt động ngoài vòng pháp luật.
Theo Thời báo Hoàn Cầu, phim tài liệu đề cập nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có trường hợp nạn nhân bị sát hại với 7 lỗ đạn trên hộp sọ. Thi thể được phát hiện trong tư thế quỳ, úp mặt xuống đất, hai tay bị trói ra sau lưng. Một điều tra viên Trung Quốc nhận định các dấu vết cho thấy nạn nhân có thể đã bị bắn nhiều phát liên tiếp.
Ảo tưởng về vàng bạc châu báu biến thành địa ngục trần gian
Tập đầu tiên tập trung phơi bày mặt tối của các khu lừa đảo viễn thông và trực tuyến. Những kẻ tuyển mộ đã dụ dỗ công dân Trung Quốc vượt biên bằng lời hứa về một cuộc sống giàu sang tại miền bắc Myanmar, nơi được quảng cáo là “trải đầy vàng”. Tuy nhiên, với những người vượt biên trái phép, chuyến đi ấy lại mở đầu cho chuỗi ngày bị bóc lột và hành hạ.

Một người sống sót mang họ Đường kể lại trải nghiệm tại khu lừa đảo ở bang Wa năm 2021. Anh cho biết những người bị buôn bán và ép làm việc bị các băng nhóm gọi bằng từ “heo con”. Do không đạt hiệu quả công việc như yêu cầu, anh bị ép ký khoản nợ 70.000 nhân dân tệ, tương đương 10.440 USD, rồi liên tục bị chuyển bán giữa các khu phức hợp.
Trong phim, anh Đường nhớ lại: “Bọn họ đều nói chúng tôi là heo con”.
Khi hiệu suất làm việc tại nơi mới vẫn không được cải thiện, anh bị đánh đập hằng ngày. Những vết thương dần nhiễm trùng, khiến anh không thể đi lại. Cuối cùng, những kẻ giam giữ đề nghị anh bán thận để trả nợ.
Anh Đường cho biết thời điểm đó, bản thân đã tuyệt vọng đến mức sẵn sàng chấp nhận bị cắt cụt tay hoặc chân. Sau đó, anh bị đưa đến một khoảng sân hẻo lánh và bị phẫu thuật lấy thận khi đã tìm được người nhận phù hợp.
Phim tài liệu cũng đề cập những bi kịch xảy ra với các nạn nhân tại Trung Quốc đại lục. Tháng 7/2022, một phụ nữ ở tỉnh Hà Nam bị người quen qua mạng lừa đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình cùng quỹ công vào một nền tảng lừa đảo. Sau khi mất trắng tài sản, người phụ nữ bỏ lại chồng và hai con nhỏ rồi nhảy sông tự tử.
Những ông trùm giàu có và sự xa hoa kỳ quái
Bên cạnh những thủ đoạn tàn bạo, phim tài liệu còn hé lộ khối tài sản khổng lồ mà các thủ lĩnh băng nhóm tích lũy từ hoạt động phạm pháp.

Năm 2023, cảnh sát Trung Quốc treo thưởng để truy bắt các thủ lĩnh băng nhóm tại bang Wa, trong đó có Bào Nham Bản và Hà Xuân Điền.
Theo lời kể trong phim, Bào Nham Bản sở hữu lượng tiền mặt lớn đến mức thường xuyên phải đem những chồng tiền ra phơi trên mái nhà và trong sân để tránh ẩm mốc.
Một người mang họ Quách, thành viên chủ chốt trong băng nhóm của Bào Nham Bản, tiết lộ ông trùm này có cả nhà kho lớn chuyên dùng để chứa tiền mặt. Người này kể: “Một lần, một bảo vệ đã lấy trộm hơn 10 triệu nhân dân tệ. Ông Bào thậm chí còn không nhận ra vì ông ta có quá nhiều tiền”.
Vu Hồng Minh, thành viên nòng cốt của tập đoàn tội phạm “Minh gia” ở miền bắc Myanmar, cũng xuất hiện trong bộ phim. Khi nói về những hành vi phạm tội của mình, Vu lạnh lùng tuyên bố: “Sói sinh ra là để ăn thịt, sư tử sinh ra là để ăn cừu”.
Sau một phiên tòa, Vu cùng 10 thành viên khác của băng nhóm bị hành quyết ngày 29/1/2026.
Chiến dịch truy quét các băng đảng xuyên biên giới
Tập thứ hai tập trung vào những nỗ lực của các cơ quan chức năng Trung Quốc trong việc vượt qua những rào cản pháp lý quốc tế để truy bắt các đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài.

Trong số những người bị nêu tên có Bạch Ứng Thương, thủ lĩnh tập đoàn tội phạm “Bạch gia”, người được cho là đã thành lập nhiều khu lừa đảo trực tuyến. Đối tượng này bị xử tử ngày 2/2/2026.
Tập cuối cùng mô tả các hoạt động tăng cường thực thi pháp luật xuyên biên giới, trong đó có những chiến dịch phối hợp giữa Trung Quốc và Myanmar tại Muse, cùng sự hợp tác ba bên giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan nhằm truy quét các khu lừa đảo khét tiếng tại Myawaddy.
Loạt phim tài liệu do Bộ Công an Trung Quốc phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (China Media Group) sản xuất, phản ánh quy mô hoạt động của các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, những hậu quả nghiêm trọng đối với nạn nhân và nỗ lực của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống tội phạm.
Theo VietNamNet, cuối tháng 1/2026, Trung Quốc vừa thi hành án tử hình đối với 11 thành viên thuộc gia tộc họ Minh - băng đảng khét tiếng điều hành đế chế lừa đảo tỷ USD và các trung tâm "địa ngục trần gian" tại Myanmar.
Theo Tân Hoa Xã, nhóm tội phạm này đã bị xử tử vào thứ Năm (30/1/2026) sau khi Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án tử hình tuyên vào tháng 9 năm ngoái. Các tội danh bao gồm giết người, giam giữ người trái pháp luật và lừa đảo.

Gia tộc họ Minh, đứng đầu là Minh Xuechang, được coi là một trong "tứ đại gia tộc" thao túng vùng Kokang ở miền Bắc Myanmar. Tổ chức này điều hành hàng trăm khu phức hợp chuyên về lừa đảo qua mạng, mại dâm và sản xuất ma túy.
Thành trì của chúng là khu "Biệt thự Ngọa Hổ" (Crouching Tiger Villa) tại Laukkaing, thủ phủ vùng Kokang. Tại thời điểm đỉnh cao, băng đảng này sử dụng tới 10.000 người lao động, nhiều người trong số đó là nạn nhân buôn người, để thực hiện các kịch bản lừa đảo trực tuyến tinh vi nhắm vào người lạ khắp thế giới.
Những kẻ cầm đầu bị xử tử bao gồm Minh Guoping - con trai của ông trùm, cùng cháu gái Minh Zhenzhen. Trước đó, ông trùm Minh Xuechang đã tự sát khi bị bắt giam vào cuối năm 2023.

Theo Người đưa tin