“Trường lớp còn đâynhưng đổ nát, sách vở học sinh, giáo án, tài liệu của giáo viên đều trôi hết.Làm sao cho học sinh trở lại trường bây giờ...” - cô Đinh Thị Phương Nhạn, hiệuphó Trường tiểu học Quảng Văn (Quảng Trạch, Quảng Bình), thảng thốt vào chiều7-10, khi chúng tôi có mặt chứng kiến quang cảnh hoang tàn ở trường học này lúccon nước vừa rút.

Phơi sách chờ ngày đến lớp
Hai chị em Mai Lan Anh (lớp 5A) và Mai Văn Đức (lớp 4A Trường tiểu học Quảng Hòa 1, Quảng Trạch, Quảng Bình) phơi tập vở trên bờ rào - Ảnh: THÁI LỘC

Đi qua vùng lũnhững ngày này, chúng tôi thấy rất nhiều phụ huynh đau đáu lo cho sự học của conem nhưng đều bất lực bởi lũ đã cuốn trôi tất cả. Tiền ăn còn chẳng có, biết lấygì để sắm sửa lại cho con em...

Phơi sách chờ ngày đến lớp
Em Mai Thị Kim Dung, lớp 4A Trường tiểu học Quảng Văn (Quảng Trạch, Quảng Bình), khóc nức nở khi sách vở bị ngấm nước lẫn bùn và toàn bộ dụng cụ học tập đã bị cuốn trôi  - Ảnh: THÁI LỘC
Phơi sách chờ ngày đến lớp
Học sinh huyện Quảng Trạch rửa tập sách để phơi - Ảnh: THÁI LỘC
Phơi sách chờ ngày đến lớp
Học sinh trường tiểu học Quảng Văn đang dọn rửa bàn ghế, phòng học - Ảnh: THÁI LỘC

Theo Tháilộc - Quốc Nam
Tuổi Trẻ