|
Chân dung nhà báo Mỹ Peter Theo Curtis vừa được phóng thích. Ảnh: Aljazeera.com |
Ngày 24/8, Telegraph đưa tin, Peter Theo Curtis mất
tích ở thị trấn biên giới Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ khi tìm cách xâm nhập
Syria tháng 10/2012. Curtis là người Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Gia
đình cho biết ông là nhà báo tự do và thường xuyên sử dụng bút danh
“Theo Padnos”. Nhóm phiến quân có quan hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda ở
Syria bắt cóc và giam Curtis suốt hai năm qua.
Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết nhóm Jabhat al-Nusra trả tự do cho Curtis ở gần ngôi làng Al Rafid trên cao nguyên Golan, Syria. Sau khi kiểm tra y tế sơ bộ, nhà báo tự do được Liên Hợp Quốc bàn giao cho phía Mỹ.
Mẹ nhà báo 45 tuổi chia sẻ bà cảm thấy nhẹ nhõm khi con trai được trả tự do, nhất là trong bối cảnh James Foley, một nhà báo người Mỹ khác, bị các chiến binh tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết trên lãnh thổ Syria để trả thù chiến dịch không kích của Mỹ ở Iraq.
Tổng
thống Mỹ Barack Obama nhận tin báo về trường hợp của Curtis khi đang
nghỉ dưỡng tại Martha Vineyard, bang Massachusetts. Người phát ngôn Nhà
Trắng cho biết: “Tổng thống vui mừng khi Curtis thoát khỏi Syria an
toàn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho những người Mỹ
khác đang bị giam giữ ở Syria. Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp có thể để
giải cứu các con tin Mỹ”.
Theo H.Duy (Zing.vn)