Trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 đô C khiến rất nhiều phụ huynh phát sợ. Tuy nhiên vì con em họ vẫn nhẫn nại chờ đợi con em dưới các tán cây hoặc tranh thủ chợp mắt.
Trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài
trời lên đến gần 40 đô C khiến rất nhiều phụ huynh phát sợ. Tuy
nhiên vì con em họ vẫn nhẫn nại chờ đợi con em dưới các tán
cây hoặc tranh thủ chợp mắt.
Sáng nay (30/5), ĐH Quốc Gia Hà Nội tiến hành kỳ thi đánh giá năng lực học sinh
cho mùa tuyển sinh năm 2015 này. Năm nay là lần đầu tiên các sĩ
tử được áp dụng chương trình thi ĐH mới của Bộ GD&ĐT triển
khai, từ 7 giờ sáng hàng ngàn sĩ tử đã có mặt để vào phòng
thi.
Sau
khi các sĩ tử bước vào phòng thi, hàng ngàn phụ huynh chờ con
em ở phía ngoài dưới tiết trời nắng nóng kỷ lục.
Một
nhóm phụ huynh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đưa con em
mình đi thi, mặc dù chưa hề quen biết nhưng trong lúc chờ đợi
con em mình họ đã trò chuyện với nhau khá rôm rả.
Thậm chí tranh thủ chợp mắt dưới trời nắng nóng.
Trao
đổi với chúng tôi, chú Toàn tại Hòa Bình cho biết: "Từ lúc
hơn 4 giờ sáng, hai bố con đã chạy xe máy lên đây để kịp giờ
thi, trời nắng nóng nhưng cũng không quan trọng miễn sao con gái
làm được bài là mừng lắm rồi".