Không ít các bậc phụ huynh đang tranh giành không gian vui chơi với chính con em mình.
Mặc dù Công viên Cầu Giấy có quy
định, người lớn - phụ huynh không sử dụng các trò chơi dành cho
trẻ nhỏ thế nhưng không ít các bậc phụ huynh đang tranh giành
không gian vui chơi với chính con em mình.
Công viên Cầu Giấy là
một trong những nơi đẹp và lý tưởng bậc nhất dành cho trẻ
nhỏ bởi đây là nơi vui chơi giải trí miễn phí, các trang thiết
bị vui chơi giải trí dành cho trẻ hiện đại, trí tuệ, phù hợp
với nhiều lứa tuổi. Chính vì vậy, mỗi buổi chiều công viên đã
đón hàng ngàn lượt khách là cha mẹ và trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, điều đáng nói là bấy lâu nay là các bậc phụ huynh khi đưa trẻ nhỏ đến vui chơi tại công viên đẹp nhất Hà Nội lại tranh thủ sử dụng các trò chơi vốn dĩ chỉ dành cho trẻ nhỏ.
Các
trò chơi tại đây được nhập khẩu từ Nhật Bản có chất lượng
rất tốt, thế nhưng chúng chỉ tốt khi trẻ nhỏ sử dụng bởi các
thông số về kết cấu, vật liệu, tải trọng không phù hợp khi
người lớn vui chơi và có thể bị hư hỏng bất cứ lúc nào.
Như
trường hợp này, cả hai vợ chồng đều vi phạm quy định, việc
phụ huynh tranh giành các loại đồ chơi khiến hàng chục đứa trẻ
khác phải ngậm ngùi đi ra khu vực khác chơi hoặc phải đợi đến
lượt tại khu vui chơi này.
Tại
khuôn viên vui chơi, các tấm biển như thế này được treo khắp
nơi, ngoài ra phía BQL công viên liên tục phát ra thông báo về
những quy tắc vui chơi tại đây thế nhưng nhiều phụ huynh đã phớt
lờ các quy định trên...
Một phụ huynh vô tư trèo hẳn người lên chiếc bập bênh vốn chỉ dành cho trẻ dưới 12 tuổi.
Một ông bố để con phía dưới rồi leo tót lên trên, mặc kệ cho nhiều ánh mắt ái ngại của những người xung quanh.
Trao đổi với chúng tôi, một phụ huynh
cho biết: "Các trò chơi chỉ dành cho trẻ nhỏ, thế nhưng tôi
không hiểu vì sao lại có những ông bố - bà mẹ vẫn "hồn nhiên"
leo trèo lên".
Hoặc bà mẹ trẻ này cũng bon chen leo lên cùng con gái mình.