Người ta sẵn sàng chen lấn, xô đổ cả giá xếp đồ để có được những hộp sữa bột như ý. 'Chúng tôi sẽ mua thêm nhiều nữa nếu việc vận chuyển dễ dàng hơn, vì nó tốt và rẻ', Zhang Yuhua, một thành viên trong chuyến đi bão táp ở Đức, nói.
Người ta sẵn sàng chen lấn, xô đổ cả giá
xếp đồ để có được những hộp sữa bột như ý. 'Chúng tôi sẽ mua thêm nhiều
nữa nếu việc vận chuyển dễ dàng hơn, vì nó tốt và rẻ', Zhang Yuhua, một
thành viên trong chuyến đi bão táp ở Đức, nói.
Người Trung Quốc tìm mua sữa bột ở mọi nơi họ có thể, miễn là nơi ấy ở
bên ngoài lãnh thổ đất nước. Và một cách tất yếu, xu thế này dẫn tới sự
thiếu hụt đầu vào ở hàng loạt quốc gia, từ Đức, Hà Lan tới New Zealand.
Điều này đồng thời là một lời nhắc nhở về thói quen tiêu dùng của người
Trung Quốc, cũng như mối lo ngại ngày càng tăng về vấn đề an toàn thực
phẩm ở đất nước 1,4 tỷ dân.
Để kiểm soát tình trạng này, nhiều
hãng bán lẻ lớn như Boots and Sainsbury’s, Anh, đã quyết định yêu cầu
các cá nhân không được mua hơn hai hộp sữa mỗi lần, trong khi hải quan
Hong Kong phải giới hạn số lượng sữa bột mà mỗi hành khách có thể đem ra
ngoài thành phố, với mức phạt lên tới 6.500 USD và hai năm tù cho những
người vi phạm.
Không phải túi xách, giầy dép hay trang sức hàng hiệu, mà chính những hộp sữa bột trẻ em
mới là mặt hàng được các vị khách Trung Quốc săn lùng nhiều nhất trong mỗi chuyến du lịch nước ngoài.
Nhiều người còn ví von rằng, giới chức Hong Kong giờ đang đối xử với
những người buôn bán sữa bột trẻ em trái quy định như một dạng tội phạm
nghiêm trọng. Mọi chuyện thậm chí còn bị đẩy lên cao trào khi hải quan ở
đặc khu hành chính này đã tuyên bố hồi tháng 4 đã tạm giam 10 người và
tịch thu gần 100kg sữa bột trị giá tới 3.500 USD.
Trong khi đó, ở đại lục, giới chức Trung Quốc cũng đang vô cùng đau đầu
trước sự quay lưng và "ghẻ lạnh" của người tiêu dùng đối với những nhãn
hiệu sữa bột trong nước.
Tháng trước, một cơ quan chính phủ từng tuyên bố sẽ triển khai một cuộc
điều tra liên quan tới việc định giá sữa bột trẻ em, với mục đích nhằm
vào các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều hãng tin cũng tìm cách đứng về
phía "người nhà" bằng cách cho đăng một số bài xã luận về vấn đề này,
trong đó bày tỏ hy vọng rằng các thương hiệu sữa bột Trung Quốc sẽ cải
thiện chất lượng sản phẩm của họ để "đánh bật" những doanh nghiệp nước
ngoài.
"Mức độ an toàn trong sữa bột đang là vấn đề được các bà bầu và những
gia đình có trẻ em quan tâm bậc nhất", Allen Wang, giám đốc điều hành và
đồng sáng lập của Babytree.com, diễn đàn trực tuyến dành cho các bậc
phụ huynh lớn nhất Trung Quốc, nói.
"Họ thường đặt những câu hỏi đại loại như: 'Cậu có gợi ý gì không?',
'Làm sao để mua được sữa ngoại?' hay 'Cậu có thể mua sữa giúp tôi
không?' trong mỗi cuộc đối thoại", ông cho biết.
Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ năm 2008, sau khi 6 em bé từ vong và
hơn 300.000 em khác đổ bệnh vì những sản phẩm sữa có chứa chất hóa học
melamine.
Đáp lại, rất nhiều người Trung Quốc đã chuyển sang mua sữa bột trực tiếp
từ nước ngoài, với lập luận rằng không ít nhà phân phối hoặc bán lẻ
trong nước thường xuyên thêm các chất phụ gia lạ vào sữa bột rồi dán
nhãn "xịn" cho chúng.
Một khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 41%
người dân Trung Quốc năm ngoái tin rằng an toàn thực phẩm đã trở thành
một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, so với chỉ 12% vào năm 2008.
"Làm sao chúng tôi có thể tin vào những thực phẩm xuất xứ từ trong nước,
sau khi chứng kiến hàng loạt các câu chuyện rùng rợn liên quan tới vấn
đề an toàn thực phẩm", Tina, sống cở Quảng Châu (thủ phủ tỉnh miền nam
Quảng Đông) và là mẹ của một bé gái, nói.
"Không ai có thể buộc tội các bậc cha mẹ chỉ vì họ muốn dành những thứ
tốt nhất cho con mình. Điều này không đồng nghĩa với việc chúng tôi
không yêu nước, chỉ là chúng tôi không thể liều mình chấp nhận rủi ro",
cô nói thêm.
Tina, 28 tuổi, cho biết 80% sữa bột cô dùng đều được gửi từ những người
quen ở New Zealand. Cả nhà cô cũng phân công các thành viên mỗi tháng
tới Hong Kong một lần để mua tã lót và các đồ dùng khác cho em bé. "Hầu
hết các bạn tôi cũng đều nhờ người quen mua hộ sữa ở nước ngoài".
Theo Allen Wang, những cuộc khảo sát gần đây của Babytree.com cho thấy,
khoảng hai phần ba các gia đình đại lục có trẻ nhỏ đều sử dụng sữa bột,
và những thương hiệu ngoại đang chiếm khoảng 60% thị phần. Theo một
thống kê hồi tháng 5 của Beijing News, lượng sữa ngoại được nhập vào
Trung Quốc đã lên tới 310.000 tấn vào năm 2009, và tăng lên 528.000 tấn
trong năm 2011.
Cầu tăng thì giá cũng tăng. Cả Wang và phiên bản trực tuyến của People's
Daily, tờ báo của đảng cộng sản Trung Quốc, đều cho biết mức giá của
sữa ngoại nhập được bán ở Trung Quốc đã tăng ít nhất 30% từ năm 2008.
Và bởi thế, nên ngày càng nhiều người Trung Quốc chuyển sang mua sữa
trực tiếp từ những người thân quen ở nước ngoài, hoặc thông qua các kênh
giao dịch trực tuyến trên Internet.
"Tất cả những bà mẹ tôi biết đều đặt sữa bột ở nước ngoài hoặc mua từ
Hong Kong", Zhao Jun, 30 tuổi, một biên tập viên báo mạng, nói.
Bản thân Zhao cũng thường mua sữa cho con qua một người quen trên mạng. "Bình thường tôi hay mua 6 hộp một lần", cô nói.
Zhao cho biết, quy định không được mua quá hai hộp sữa một lần tại các
cửa hàng bán lẻ ở Anh đồng nghĩa với việc cô phải trả nhiều hơn cho phụ
phí, và không hiểu tại sao các nhà sản xuất nhất định phải duy trì
nguyên tắc cứng nhắc đó.
Tuy nhiên, theo ông Andrew Opie, giám đốc thực phẩm của Hiệp hội Bán lẻ
Trung Quốc, những quy định đó "được thực hiện theo yêu cầu của nhà sản
xuất".
Một nhà sản xuất sữa bột của Mỹ, cho biết mặc dù các nhà máy của họ được
phân bổ trên khắp thế giới, nhưng vẫn có "những biến động điển hình
trong nhu cầu tiêu dùng, như tình trạng vừa diễn ra ở Hong Kong hồi đầu
năm nay".
Hiện tại, ở Lung Fung Garden, một khu mua sắm lớn tại Hong Kong, những
biển cảnh báo với nội dung "Mua quá hai hộp sữa là phạm pháp" được viết
bằng song ngữ Trung - Anh được bày nhan nhản. Không giống các nhà sản
xuất, những nhân viên bán hàng tại đây lại tỏ ra khá bức xúc với quy
định mới của chính quyền, và than vãn rằng: "Trước đây hàng hết rất
nhanh. Tôi nghĩ giới chức nên bỏ cái lệnh cấm này đi", một người đàn ông
nói.
Lung Fung Garden giờ này vẫn chật kín những du khách đại lục, ai nấy đều
mang trên tay hai hộp sữa bột, trừ một phụ nữ trẻ. Cô quyết cầm theo ba
hộp, trị giá 75 USD, và nhét chúng vào một chiếc túi vải màu đen.