Clip dài hơn 2 phút mà anh chàng con trai nghệ sĩ Hương Dung tự đăng trên Facebook cá nhân từng khiến nhiều người thích thú.
Hà Duy (Duy Alex) là con trai nghệ sĩ Hương Dung. Sinh năm 1989, anh chàng từng là diễn viên nhí để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả thế hệ 8X, 9X. Nhắc đến cái tên Hà Duy khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt lém lỉnh trong loạt phim ăn khách như Làm mẹ, Xóm bờ sông, Mùa hè sôi động, Đội đặc nhiệm nhà C21…
Mặc dù bén duyên với nghiệp diễn từ nhỏ nhưng khi trưởng thành, anh chàng lại quyết định chuyển hướng nghề nghiệp. Hiện tại, Hà Duy đang là cơ phó cho một hãng hàng không nổi tiếng của Việt Nam.
Tối 8/5, hình ảnh nhạy cảm được cho là của phi công Hà Duy được chia sẻ rầm rộ kèm theo thông tin, anh bị rò rỉ clip nhạy cảm.
Trước đồn đoán thất thiệt trên, Hà Duy đã lên tiếng xác nhận trên trang Facebook cá nhân, rằng dù rất giống, nhưng nam thanh niên trong clip đó không phải mình. Kèm theo đó là tấm hình chụp góc nghiêng mặt bên trái và bên phải của mình để mọi người thấy rõ là anh chàng không có nốt ruồi nào.
Sau đó, em gái Hà Duy cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn về anh trai: "25 năm trên đời sống chung cùng ông Bốp. Tôi đã hóng tưởng được xem clip nóng của ông nhưng ngay giây đầu tiên, tôi đã bảo không phải vì mũi anh trong clip xấu hơn mũi anh mình, mồm dẩu hơn anh mình nhưng lông mày nó đẹp hơn lông mày anh mình" .
Chuyện clip sex thì đã rõ, nhưng trước khi bị dính phải tin đồn thị phi này, trước đó, trên Facebook cá nhân, Hà Duy còn thu hút gần 100 nghìn lượt xem với clip khác rất "nóng bỏng". Đó là clip mang đậm chất nét đẹp lao động khi đang làm công việc của mình.
Hà Duy nhận được rất nhiều lời khen vì vừa đẹp trai lại sở hữu chất giọng đọc hay, phát âm chuẩn.
Cụ thể, đó là khoảnh khắc chàng cơ phó đang truyền đạt thông tin đến hành khách về một chuyến bay trước giờ cất cánh.
Không chỉ được ngợi ca đẹp trai, mọi người còn hết lời khen giọng đọc cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt cực ấm áp, truyền cảm cũng như phát âm tiếng Anh rất chuẩn của Hà Duy.
Theo Helino