Kẹo, bánh, mứt Trung Quốc vẫn chiếm số lượnglớn. Người bán sử dụng nhiều chiêu thức để hô biến hàng Trung Quốc thànhhàng VN.

>>
>>
>>
>>

Những ngày này, tại các chợ BìnhTây, An Đông, Bến Thành... TPHCM, kẹo, mứt các loại bán xá, bên ngoài chỉ ghitên sản phẩm chứ không có tên cơ sở, địa chỉ sản xuất bày bán rất nhiều. Một sốsạp hàng ở chợ Bình Tây đổ kẹo, mứt ra các rổ nhựa lớn hoặc đổ đống trên các tấmnhựa cho khách lựa chọn.

Mập mờ xuất xứ

Trong vai một khách mua sỉ bánhmứt về bán Tết, chúng tôi ghé một sạp ở chợ Bình Tây hỏi mua sô-cô-la. Chị chủhàng đon đả mời tôi ăn thử 5 -6 loại sô-cô-la bao gói bằng giấy bóng kiếng đẹpmắt, quảng cáo là sô-cô-la hạnh nhân, sô-cô-la nhân hạt dẻ, sô-cô-la nhân đậuphộng, sô-cô-la hoa hồng... chào giá từ 62.000 đồng – 73.000 đồng/kg.

Vì chẳng thấy nhãn hiệu gì nêntôi hỏi: “Hàng này của Trung Quốc (TQ) hả chị? Em muốn mua sô-cô-la VN bán chochắc ăn, sợ mua hàng TQ về khách tẩy chay, lỗ vốn...”. Chị ta trấn an: “Em cứ ănthử, bảo đảm ngon tuyệt. Đây là hàng TQ nhưng là loại “xịn”, giá rẻ hơn năm rồi3.000 đồng – 4.000 đồng/kg, em mang về bán lẻ cứ nói là sô-cô-la VN “chất lượngcao” hay hàng của Malaysia, Singapore gì cũng được.Loại nào cũng toàn bọc tronggiấy bóng kiếng, đâu có chữ nào ghi là hàng TQ đâu mà lo. Sô-cô-la VN mẫu mãxấu, chất lượng kém hơn hàng này, bán chậm lắm!”.

Phù phép hàng Trung Quốc  thành hàng Việt

Bánh, mứt, kẹo có xuất xứ Trung Quốc bán tại chợ Bình Tây. (Ảnh: H.Thúy)

Chúng tôi đề nghị xem giấy tờnhập khẩu cho chắc ăn thì chị này nói tránh: “Giấy tờ chị để ở nhà rồi”. Liếcmắt vào bên trong sạp hàng, chúng tôi thấy thùng giấy, bao tải (giống như baođựng gạo) đựng kẹo, mứt in toàn chữ TQ xếp chồng la liệt, tuyệt nhiên không thấythùng nào có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Ghé một sạp mứt khác ở chợ BếnThành hỏi mua mứt kiwi và xí muội VN, chị bán hàng lôi từ dưới gầm sạp ra 2 túini lông lớn, xởi lởi: “Đây là hàng VN 100% do Đà Lạt và Hà Nội sản xuất, giá hơicao (80.000 đồng/kg) nhưng bảo đảm”. Chị còn giới thiệu các loại ô mai, xí muộicổ truyền Hà Nội, mứt khoai lang sâm (khoai lang dẻo, trong) Đà Lạt...tất cả đềubán xá, không có bao bì, nhãn mác. Thế nhưng, theo các cơ sở sản xuất bánh, mứtuy tín tại TPHCM, mứt khoai lang sâm, mứt kiwi, mứt cà bi gần như 100% là hàngTQ vì hàng VN giá thành sẽ rất cao, không tiêu thụ được.

“Lên đời” hàng ngoại

Theo người kinh doanh mứt lâu nămở chợ Bình Tây thì ai bán sỉ ở chợ nói là không bán kẹo, mứt TQ là nói dối. Cứnhìn vào các sạp sẽ thấy sản phẩm đủ loại, đủ màu sắc; quầy sạp càng phong phúchủng loại, màu sắc sản phẩm càng bắt mắt thì hàng TQ càng nhiều. Người ta ítcông khai là hàng TQ vì gần đây xảy ra nhiều vụ báo động về chất lượng kẹo, mứtTQ khiến nhiều người tiêu dùng không còn chuộng loại hàng này. Hầu hết các loạimứt nông sản, trái cây nào VN sản xuất được đều có hàng TQ, từ mứt me, mứt gừngdẻo, ô mai, xí muội, khoai lang, hồng khô đến các loại kẹo đậu phộng, kẹo mè,kẹo bắp...

Phù phép hàng Trung Quốc  thành hàng Việt

Bánh, mứt, kẹo có xuất xứ Trung Quốc được bày bán nhiều tại chợ Bình Tây (TPHCM). (Ảnh: H.Thúy)

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấytiểu thương các nơi thường đến chợ Bình Tây mua bánh mứt TQ (loại không nhãnhiệu) về quảng cáo là hàng đặc sản địa phương, hàng nhập từ Mỹ, Ấn Độ... bán giágấp rưỡi, gấp đôi giá gốc. Chẳng hạn, chà là TQ ở chợ Bình Tây chỉ 35.000 đồng –40.000 đồng/kg, về chợ Bến Thành, An Đông giới thiệu là hàng Ấn Độ, Ả Rập giá70.000 đồng – 80.000 đồng/kg; nho khô TQ loại lớn 100.000 đồng/kg, về chợ lẻ“lên đời” thành nho khô Mỹ giá 150.000 đồng – 180.000 đồng/kg...
 

Đặc biệt, có nhiều loại đặc sảnHà Nội, Đà Lạt nhưng địa chỉ sản xuất lại ở TPHCM, một số hộp chỉ ghi “đóng góitại cơ sở...” chứ không có địa chỉ sản xuất... Thậm chí, một số DN tư nhân muahàng TQ giá rẻ về sang chiết, đóng gói, dán nhãn cơ sở rồi đem bán ra thịtrường, đánh lừa người tiêu dùng (đầu tháng 12, QLTT TPHCM phát hiện 3 cơ sởdùng xí muội, táo khô, mứt me TQ... rồi đóng gói, gắn mác Công ty Kim Lan).

Ông Phùng Tuấn Đạt, chuyên kinhdoanh bánh mứt tại quận 11, cho biết bánh hộp hiện nay được nhiều người sangMalaysia, Indonesia kể cả TQ để đặt hàng với chất lượng rất kém. Hàng được đónggói, vô hộp ngay tại nơi sản xuất và được sử dụng nhãn hiệu tự đặt nhái theo cácnhãn hiệu nổi tiếng. Hoặc họ nhập hàng về kiểu hàng xá, vô bao đóng gói ghi xuấtxứ trong nước và trở thành hàng VN chính hiệu...

Rất khó phân biệt

Theo ông Huỳnh Quốc Bảo, cán bộ ban quản lý chợ Bình Tây, dù tiếp xúc với hàng hóa hằng ngày nhưng... ông cũng chịu, không thể phân biệt được đâu là hàng trong nước, đâu là hàng TQ, hàng Mỹ, hàng Nhật... huống gì người tiêu dùng, lâu lâu mua một lần. Ngại nhất là hàng TQ nhập lậu, không rõ nguồn gốc... không thể biết được nhà sản xuất sử dụng hóa chất gì để chế biến và độ an toàn.

Theo T.Nhân – N.Hải
Phù phép hàng Trung Quốc  thành hàng Việt