Khi Phùng Ngọc Yến đưa thiếpmời đến bạn bè, đa số đều ngỡ ngàng. Bởi lâu nay trong giới ấy Yến luôn đi với 1anh chàng cao kều nhưng khá kín tiếng & ít nói về thiên tình sử hay dự định chođám cưới. Mọi người mừng cho Yến vì anh chàng ấy quá chân thành, quá nhiệttình... Dù nắng hay mưa, hạnh phúc hay khổ đâu đều đưa vai để Yến tựa vào.

Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy
Phùng Ngọc Yến và chồng trong ngày cưới

- Đám cưới của Yến rất lạ, tổchức theo kiểu thôn quê, ý tưởng đó lấy từ đâu?

- Ý tưởng đó tự Yến và anh Longnghĩ ra đó. Vì ông xã của Yến làm bên tổ chức event mà, nên thường có nhiều ýtưởng mới lạ. Đám cưới của Yến được tổ chức ngoài trời nên Yến muốn làm một cáigì đó khác với những đám cưới trước giờ Yến đã từng đi dự.

- Hai người yêu nhau bao lâuthì quyết định đám cưới?

- Yến và anh Long yêu nhau được 3năm rưỡi, Yến và anh Long thấy khoảng thời gian tìm hiểu như vậy là đủ để có thểtiến đến hôn nhân nên cả hai đã quyết định kết hôn. Với lại gia đình hai bêncũng muốn hai đứa kết hôn sớm để ổn định cho nên Yến và anh Long mới đồng ý chứlúc đầu thì Yến và anh Long định 1, 2 năm nữa mới kết hôn.

Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy
 Đám cưới của Yến tổ chức theo kiểu thôn quê

- 3 năm đó anh Long dù nắnghay mưa, ngày nào cũng đợi Yến diễn xong để đưa Yến về?

- Vâng, đúng rồi. Trong 3 năm yêunhau anh Long luôn chăm sóc cho Yến, lúc nào cũng đợi cho Yến xong việc để đưaYến về. Hôm nào anh Long bận, anh Long đi nhanh cho xong việc để đúng lúc Yếntan là có anh ở đó đợi rồi. Anh Long làm cho Yến rất cảm động. Lúc nào cũng lặnglẽ từ phía sau quan tâm, giúp đỡ Yến. Không bù cho khoảng thời gian đầu Yến chưahiểu được anh Long nhiều nên không có thiện cảm mấy.

- Đúng là "ghét của nào trờitrao của ấy"?

- Tình yêu của Yến và anh Longđược nuôi dưỡng từng ngày, kiểu mưa dầm thấm lâu. Ban đầu, Yến và anh Long chạmmặt nhau rất nhiều ở hậu trường sân khấu, nhưng Yến ghét anh chàng cao kều nàykhông chịu được.Yến thấy anh lạnh lùng, khó gần... Mãi vì sau, (cười) Yến nhậnra đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh mà thôi, thực chất bên trong anh rất khác. Cómột ngày anh đã làm thay đổi suy nghĩ của Yến!

Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy
Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy

Ảnh cưới của Phùng Ngọc Yến

- Anh Long đã tỏ tình với Yến?

- Không, anh Long chưa tỏ tìnhvới Yến. Chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng Yến không bao giờ quên. Hôm đó, Yếntham dự một chương trình thời trang do công ty anh Long tổ chức, Yến đến muộnnên không biết phòng làm tóc ở đâu, Yến chạy loanh quanh để tìm, một lúc sau thìgặp anh Long. Anh nhiệt tình giúp đỡ, đưa Yến đến phòng làm tóc. Cuối buổi diễnYến không có xe về, thế là buột miệng nhờ anh cho quá giang. Anh vui vẻ đưa Yếnvề tận nhà. Sau cái hôm định mệnh ấy, Yến và anh Long liên lạc với nhau thườngxuyên hơn. Càng lúc Yến càng nhận ra, anh Long là một nửa đích thực của mình.Dường như hai đứa sinh ra là để cho nhau vậy, Yến thích lãng mạn, anh Long luôntạo cho Yến những bất ngờ.

- Những bất ngờ đó là?

- Cứ đến những ngày cuối tháng,anh Long lại tặng cho Yến một món quà nhỏ, nhưng đặc biệt nhất ở chỗ là món quànào cũng là có số 2, có đôi, có cặp và mỗi người giữ một nửa. Yến thấy điều nàythực sự có ý nghĩa, nên khi anh Long làm việc đó, Yến hưởng ứng ngay. Nếu tínhvề tuổi thì Yến và anh Long xung khắc, anh ấy tuổi Thìn, còn Yến tuổi Sửu nhưngnếu tính về mệnh lại hợp, dù có khắc khẩu đôi chút nhưng do biết cách nhườngnhịn nhau nên tâm đầu ý hợp.

Trong suốt ba năm yêu nhau, rấtít khi Yến và anh Long xảy ra cãi vã. Anh Long rất nhường nhịn Yến. Ngay cả đốivới công việc của Yến, anh Long cũng  rất hiểu và thông cảm. Ngoài ra, Yến vàanh Long còn có rất nhiều sở thích giống nhau. Như cùng thích cùng mê du lịch,thích đi biển hay cùng ghét ăn đu đủ...

Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy

- Có phải anh Long là mối tìnhđầu của Yến?

- Nhiều người không tin điều nàynhưng đó là sự thật. Người ta cứ nghĩ người mẫu là yêu sớm, rồi hay yêu đại giahay một chàng thiếu gia nào đó... Nhưng Yến yêu khá muộn. Anh Long là mối tìnhđầu của Yến. Cưới nhau rồi Yến thấy ổn định hơn thật.

- Cuộc sống của hai vợ chồngmới cưới như thế nào?

- Cưới xong Yến và anh Long ởriêng chứ không sồng cùng bố mẹ chồng. Yến và anh Long đi làm thường xuyên nênrảnh lúc nào là chạy về thăm bố mẹ lúc đó, hai đứa dù bận nhiều công việc nhưngcũng tranh thủ thời gian về ăn cơm chung với bố mẹ. Còn ba mẹ Yến ở dưới quê nênkhi có thời gian hai đứa cũng tranh thủ về thăm bố mẹ. Lúc nào bận quá không vềđược thì gọi điện thoại hỏi thăm.

Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy

- Có gia đình rồi, Yến có thấyảnh hưởng chút gì tới sự nghiệp không?

- Sự nghiệp vẫn là sự nghiệp, giađình là gia đình, hai cái không ảnh hưởng gì đến nhau. Với lại chồng Yến cũnglàm bên lĩnh vực event mà nên rất hiểu công việc của Yến bởi thế anh ấy và Yếnkhông để hai chữ gia đình làm ảnh hưởng đến công việc đâu.

- Yến có kế hoạch gì cho năm2010 này chưa?

- Yến dự định mở một công tychuyên về tổ chức tiệc, đặc biệt là đám cưới. Trong quá trình chuẩn bị đám cướicủa mình, Yến thấy mất thời gian và gặp nhiều rắc rối không đáng. Vì thế, vớikinh nghiệm của mình, Yến muốn giúp các bạn trẻ có một ngày vui trọn vẹn, khôngcó một rắc rối gì xảy đến. Ngoài ra Yến vẫn đang cố gắng làm mới mình hơn nữa ởcương vị người mẫu và làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con tronggia đình.

Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy

Theo Phùng Ngọc Yến: Ghét của nào trời trao của ấy