Gần một tháng đầu đông này không gặp Phương Hạnh ở Hà Nội, hóa ra cô gái Xứ Thanh vừa lên Hòa Bình tham gia phần 2 bộ phim truyền hình dài tập “Những đứa con biệt động Sài Gòn” do Long Vân làm Tổng đạo diễn.Trông cô có phần gầy đi chút xíu nhưng nét cười rất tươi tắn.

Tôi đùa rằng, hẳn là thành công nhiều nên  mới phấn khởi, tự tin đến thế? Phương Hạnh cười, thực ra phần hay nhất, tốt nhất vẫn…chưa quay, vì thế Hạnh còn phải cố gắng nữa, hao gầy thêm nữa, may ra mới được như bạn nói!

Phương Hạnh, vai Tuyết Nhung trong phim Những đứa con biệt động Sài Gòn


Gặp nhau, tôi thành thực chúc cô diễn viên trẻ Phương Hạnh thu được thành công ở lần được chọn đóng phim này. Được biết, trước đó, Hạnh đã tham gia và thể hiện khá thành công vai Hải bộ phim “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (Đạo diễn Đinh Thái Thụy, 2011), vai Xuân trong bộ phim dài tập “Nước mắt nàng Út” (Đạo diễn Trần Vịnh, 2012)…

 Lần này, giữ vai Tuyết Nhung trong phần 2 phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn”, theo lời Hạnh, là một nhân vật cá tính, có số phận, hoạt động trong một môi trường rất phức tạp. Vì vậy, dù được tin cậy gửi gắm, Hạnh vẫn hết sức lo lắng. Đã thế, bối cảnh phim có đoạn lại rất thách đố, ví như mùa đông rét quay quắt ở rừng mà phải quay cảnh…tắm suối, bạn diễn bối rối phải làm đi làm lại khiến Hạnh càng…tái xám tái xanh. May mà…

Hạnh trầm ngâm một lúc rồi nhỏ nhẹ, bạn biết không, lúc đó Hạnh bỗng nhớ về Mẹ đấy? Mẹ Hạnh là cô giáo trường làng, thương yêu con gái và luôn mong con mau trưởng thành. Có lần, ở trường về, Mẹ mách, có đồng nghiệp nói rằng, Phương Hạnh nhà cô xinh thế, nét thế lớn lên mà đi đóng phim thì khối người thích. Hạnh đỏ mặt, đấm thùi thụi vào lưng Mẹ. Thế nhưng có lần Hạnh xem phim trên tivi, bỗng dào lên ước mơ giá như…mình cũng được đóng phim như các anh, các chị nghệ sỹ ấy? Nào ngờ, điều đó lại là sự thật.

Hạnh muốn đi theo con đường nghệ thuật để thực hiện mơ ước thầm lặng của mình, đồng thời còn là thay Mẹ theo đuổi ước mơ mà đời Mẹ đã không thể thực hiện được. 

Thì đấy, có Mẹ động viên, chờ đợi, có NSUT Khương Đức Thuận bày vẽ chỉ bảo và tin cậy, lại chẳng xa lạ gì với cảnh núi rừng, suối sâu, khe trơn như ở Cẩm Thủy thời thơ bé nên Hạnh diễn rất ổn. Tuy nhiên, cảnh tắm suối hôm trời lạnh ấy quả là khó diễn, khó phối hợp nên đến giờ Hạnh vẫn cứ ..run bần bật đây này!

Đạo diễn NSUT Khương Đức Thuận hướng dẫn một cảnh quay cho Phương Hạnh


Tôi tò mò, Hạnh không học điện ảnh, được mời đóng phim như thế chắc gặp không ít khó khăn? Tất nhiên, Hạnh nghiêm giọng, vô cùng khó khăn là khác. Nhưng lòng đam mê, sự yêu thích và nhiều điều khác nữa cứ cuốn Hạnh vào cuộc một cách lặng lẽ, tin cậy. Khi đã đam mê và có chí hướng thì người ta sẽ tìm được con đường đúng và hướng cần đi, cần đến.

Nói thật là Hạnh phải tự học rất nhiều. Học trong sách vở, học đồng nghiệp, học sau mỗi lần chưa thành công, nhất là sau một lần thất bại. Học ở các bộ phim trong nước và thế giới. Đi xem phim cứ căng mắt  ra như  đi học. Xem xong còn bàn luận, khen chê lúc này lúc khác. Hạnh thường đùa với bạn bè “ Mình xem hết phim rồi, người ta sản xuất không kịp cho mình xem”. Thật vậy, buổi trưa vừa chân ướt chân ráo về Hà Nội, tối đến đã kéo nhau ra rạp xem phim, bạn bè muốn gặp nhau tý chút cũng không được.

Hỏi Hạnh thích vào vai kiểu nhân vật nào nhất? Trả lời ngay, nhân vật có số phận, có tính cách thì mình mới có đất diễn. Nhưng diễn khác nhau mà vẫn tạo được nét chung, nét riêng qua từng bộ phim mới là khó, mới là điều cần thiết. Điều này thì phải phấn đấu lâu dài, bạn ạ. Trong khi ở ta, điện ảnh, truyền hình bây giờ vô vàn khó khăn, nghề diễn đâu có nhiều “đất”, nhiều cơ hội để nắm lấy.

Hạnh khoe rằng, phần quay tiếp theo bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” sẽ có nhiều cảnh khó và nóng hơn nữa, không biết mình có đáp ứng nổi không?

Tôi đùa rằng, loại nhân vật trốn tránh, chui lủi trên hang hốc, rừng núi ấy thì Hạnh lo gì mà không hình dung ra để diễn. Thuở học trò chăn trâu Hạnh chẳng đã bê bết bùn đất, đen nhẻm với nắng gió, củi cỏ suốt hè sang đông là gì? Biết rõ bối cảnh và môi trường đó nên đạo diễn đã tinh tường khi chọn Hạnh đó thôi. Vậy có phải là Phương Hạnh – cô gái Xứ Thanh lên rừng xanh đóng phim Những đứa con biệt động Sài thành?
 An Thanh