The Voice Kids càng về sau càng trở nên "nóng sốt" về nhiều mặt, đặc biệt sau vòng Liveshow vừa qua, Giọng hát Việt nhí càng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.
Thí sinh được quan tâm bậc nhất phải kể đến Phương Mỹ Chi. Chiếm trọn tình cảm của khán giả ngay từ vòng Giấu mặt, Mỹ Chi tiếp tục lấy lòng người nghe trong từng bước đi sau đó, từ Đối đầu đến Liveshow. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc yêu quý, xem em hát, nhắn tin ủng hộ... thì mọi chuyện sẽ rất đáng mừng, nhưng tất cả không chỉ có thế.
Chỉ là một em nhỏ hiền lành với dòng nhạc dân ca nhẹ nhàng, thế nhưng Mỹ Chi lại gặp khá nhiều rắc rối với fan - những người mến mộ mình. Ngay lúc vừa ra mắt với Quê em mùa nước lũ "gây sốt", hàng loạt trang Facebook giả mang tên Phương Mỹ Chi từ cá nhân đến trang fanpage mọc lên ầm ầm và đăng trạng thái, hình ảnh, mọi hoạt động... như thật, khiến dân tình không biết đâu mới thực sự là Phương Mỹ Chi.

Chỉ một động tác nhỏ có thể tìm ra rất nhiều "Phương Mỹ Chi"


Một số trang cá nhân và fanpage mang tên "Phương Mỹ Chi", tất cả đều hoạt động trên danh nghĩa của chính em
Yêu thương em là thế, có thể "rơi nước mắt khi nghe em hát" là thế, nhưng khi đến vòng Liveshow, với ca khúc Lòng mẹ, thì lại không ít khán giả "quay ngoắt", lạnh lùng dành cho em những nhận xét không thể buồn hơn: nhàm chán quá, không có tài năng thì mới vậy, chẳng có gì đặc biệt... Khán giả đã "tạm quên" rằng, mình yêu quý em là vì đâu mà chỉ ngồi ở đó, đòi hỏi em phải thế này thế kia - những điều mà ta biết em sẽ chẳng thể có. Phải chăng cái giá của sự nổi tiếng Mỹ Chi đã phải trả quá sớm?
Phương Mỹ Chi "vô tình" làm mất lòng khán giả chỉ vì tiếp tục hát dòng nhạc mình yêu thích
Chuyện tưởng như sẽ chìm dần khi kết thúc vòng Liveshow, thế nhưng một bản fancam của Lòng mẹ lại được tung lên, tiếp tục gây ồn ào. Mọi phỏng đoán, đánh giá về việc "VTV "dìm hàng" Mỹ Chi, ở ngoài em hát tốt hơn" v..v.. thực ra không hề đem lại cho Phương Mỹ Chi niềm vui thích hay an ủi nào, mà nó còn khiến em thêm mệt mỏi, căng thẳng vì khi không bị lôi vào cuộc chiến, những tranh luận của người lớn về những điều em không-hề-lưu-tâm.
Nếu thực sự yêu mến Mỹ Chi, hẳn ta phải hiểu, em là một cô bé sống rất tình cảm, chân chất và giản dị. Được lên sân khấu hát dân ca bằng cả tấm lòng là những gì em mong mỏi và khiến em vui và hạnh phúc nhất chứ không phải những ồn ào xung quanh, mà rất tiếc lại do chính những người yêu mến em tạo nên.
Về chuyện Youtube, phía ban tổ chức đã không có ý kiến bởi không thuộc quyền kiểm soát của họ, trong khi không hề có bằng chứng, cơ sở nào để khẳng định phía VTV, tất cả chỉ là phỏng đoán. "Chơi xấu" thì sao, "dìm hàng" thì sao, nếu bạn yêu Mỹ Chi tận đáy lòng, không ai có thể "dìm" được em trong bạn.
Hãy để Phương Mỹ Chi là một đứa trẻ hồn nhiên, hiền lành, yêu dân ca đúng nghĩa. Thay vì lôi em vào những lùm xùm rắc rối, có lẽ khán giả hãy cùng lưu tâm đến những việc thiết thực hơn: nghe em hát và nhắn tin bình chọn cho em!
Theo Trí Thức Trẻ