Tốp cảnh sát vượtqua khu vườn nghi gài mìn, khi còn 20m là tiếp cận ngôi nhà bị cưỡng chế thìloạt đạn vang lên. Thượng sĩ Trường bị đạn găm vào tay và mắt, 5 người đi cùngbị trọng thương.

 

Chiều 6/1, thượngsĩ Đỗ Xuân Trường (24 tuổi, cảnh sát ma túy huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đangđiều trị tại Viện mắt Trung ương Hà Nội, người yêu đang chăm sóc cho anh. Trườngnằm yên, mắt trái bị bịt bằng bông gạc. Bàn tay trái trúng đạn hoa cải được băngkín, vẫn còn vương những vệt máu khô.

Nghiêng người khitrò chuyện với PV, anh cho biết chiều 5/1 tại Bệnh viện Việt - Tiệp(Hải Phòng), các bác sĩ đã gắp ra được 3-4 viên đạn chì từ tay trái; còn mắt bịtrúng 2 viên. Các bác sĩ tại Viện mắt Trung ương đang làm các xét nghiệm để phẫuthuật.

Nhức buốt vì cònnhiều viên đạn chì găm sâu vào tay và vùng nửa đầu trái, Trường kể sáng sớm 5/1,anh cùng nhiều người khác nhận lệnh của lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng đi thamgia cưỡng chế thu hồi hơn 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãibồi ven của gia đình Đào Văn Vươn (52 tuổi, xã Vinh Quang).

Phút sinh tử của cảnh sát trẻ với những kẻ nã đạn
Bạn gái luôn túc trực bên cạnh Trường. Ảnh: Việt Dũng.

6h độikinh tế, hình sự, ma túy và các lãnh đạo đi trên xe 24 chỗ xuống gần khuvực bị giải tỏa. Sau đó, hơn 100 người phải đi bộ khoảng 2km mới xuốngtới gần nhà Vươn.

Nhận thông báonhững người tử thủ trong căn nhà bị giải tỏa có vũ khí nên cảnh sát được trangbị mũ bảo hiểm, khiên chắn cùng áo chống đạn và các thiết bị dò mìn. Trường cùngđại úy Vũ Anh Tuấn (quyền đội trưởng cảnh sát ma túy huyện) và 3 đồng nghiệpkhác được giao là mũi chủ lực tiếp cận căn nhà.

Để vào được cănnhà hơn một tầng của Vươn phải đi qua 3 chiếc cổng. Ngay ở "chốt" đầu tiên, Vươnđể một số bình gas cài kíp nổ phía dưới. "Khi thấy chúng tôi, ông ta kích kípnổ. Các bình gas bị hất văng lên cao cả chục mét, nhưng may mắn bình gas khôngphát nổ cùng kíp mìn”, Trường nhớ lại.

Phút sinh tử của cảnh sát trẻ với những kẻ nã đạn
Sáng 5/1, hơn 100 cảnh sát, bộ đội... ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tham gia cưỡng chế thu hồi hơn 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi của gia đình Đào Văn Vươn (52 tuổi) do đã hết hạn thuê và người này không chịu đóng thuế trong thời gian dài. Ảnh: Báo Hải Phòng

Qua “cửaải” thứ nhất, toàn đội do anh Tuấn dẫn đầu tiếp tục tiến vào cổng thứhai. Khi cách nhà của Vươn chừng 20m, bất ngờ những tiếng nổ phát ra từcửa sổ của căn nhà. Anh Tuấn dính đạn, gục ngã, máu chảy đầm đìa trênmặt. Nhóm cảnh sát chưa kịp định thần thì loạt đạn thứ hai vang lên.

“Theo phản xạ, emgiơ tay che mặt và bị chùm đạn găm đầy tay và vùng mắt”, cảnh sát Trường nói.Thấy máu chảy khắp cánh tay, vùng mặt, một vài đồng đội dìu Trường ra khỏi hiệntrường đi cấp cứu. Sau loạt đạn này, đội của Trường có 3 người khác bị thươngtích. Hai cán bộ huyện đội Tiên Lãng cũng trúng đạn.

Theo cơ quan điềutra, ông Vươn đấu thầu thuê khu đất rộng 50ha là để nuôi trồng thủy sản, trồngcây ăn quả song đã hết hạn từ nhiều năm nay. Chính quyền nhiều lần yêu cầu trảlại nhưng người này không chấp hành, và cũng không chịu đóng thuế.

Do không "tâm phụckhẩu phục" việc thu hồi đất của chính quyền huyện Tiên Lãng, ông Vươn và một sốchủ đầm khác phản ứng tiêu cực. Họ từng dọa sẽ có chống đối quyết liệt nếu bịcưỡng chế.

Theo Vnexpress