Những giọt nước mắt lăn trên má hàng vạn người dân Hà Nội trong giờ phút tiễn biệt vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp về quê hương Quảng Bình.
Những giọt nước mắt lăn trên má hàng vạn người dân Hà Nội trong giờ phút
tiễn biệt vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp về quê hương Quảng Bình.
Mọi ngả đường Hà Nội sáng nay dường như đều dẫn đến những con phố nơi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi qua.
Từ
nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, qua Tràng Tiền, Tràng Thi,
Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Diệu... cho tới sân bay Nội Bài, người
dân đã đứng chật hai bên đường trong giờ phút tiễn biệt Đại tướng Võ
Nguyên
Giáp.
Dù lễ truy điệu chính thức
diễn ra từ 7h sáng, nhưng từ 4-5h giờ, rất nhiều người dân đã đổ về khu vực
quanh nhà tang lễ và các ngả đường trong suốt lộ trình đưa linh cữu Đại tướng ra
sân bay với mong muốn được lần cuối nhìn thấy ông trước khi Người về với đất mẹ
Quảng Bình.
Hãng AP (Mỹ) đã mô tả về lễ Quốc
tang Đại tướng: "Một tang lễ chưa từng có ở Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí
Minh qua đời cách đây hơn 4 thập niên".
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng rời nhà tang lễ
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên phố Tràng Tiền
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua khu vực Bờ Hồ,
phố Hàng Khay - Tràng Thi, đến phố Điện Biên Phủ
Giai điệu Hồn tử sĩ ngân lên tiễn biệt Đại tướng
Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng
Võ Nguyên Giáp đi qua Quảng trường Ba Đình.