Người mẫu họ Phan gần như chắc chắn Ngọc Thúy là người lập nên kế hoạch bắt cóc và cho biết sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ con gái.
Chiều 18/3, thông tin người mẫu Phan Như
Thảo bị kẻ gian dàn cảnh bắt cóc con gái ngay trên phố Đông Du (Quận 1,
TP HCM) gây sự chú ý cho dư luận. Sau giây phút chống trả kịch liệt,
doanh nhân Đức An cùng vợ và con gái Bồ Câu đã thoát khỏi nguy kịch.
Bình tâm sau khi sự việc xảy ra, Phan Như Thảo đã công khai toàn bộ sự
việc trên trang cá nhân như một hình thức cảnh cáo tới kẻ chủ mưu. Cho
tới trưa nay (18/3), chân dài họ Phan chính thức có buổi gặp gỡ với báo
chí và trải lòng về người đứng sau kế hoạch bắt cóc.
Tường thuật sơ qua vụ việc, Phan Như Thảo cho biết, chiều qua khi cô cùng ông xã và chị giúp việc đang đi dạo trên phố thì bị chặn bởi một nhóm người đàn ông tầm 30 tuổi bề ngoài dữ tợn. Chúng tấn công doanh nhân Đức An trong khi anh đang bế con gái trên tay. Trong giây phút chiến đấu nguy hiểm, Đức An thảng thốt kêu "giữ con, giữ con".
Trong khi chồng đang chống trả thì Như Thảo bàng hoàng, "chôn chân" tại
chỗ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất bất ngờ, một thanh niên
trong nhóm đã tiến về phía người mẫu, cầm vật nhọn như dao chỉ thẳng vào
mặt kèm theo lời nhắn nhủ: "Thúy gửi mày". Sau khi nhiều người đi đường thấy và tiến lại gần hiện trường thì nhóm người này bỏ chạy.
Nữ người mẫu bật khóc khi con gái nhỏ phải đối diện với vụ bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật.
Chia sẻ với báo chí trong cuộc gặp, Phan
Như Thảo suy nghĩ có thể kẻ chủ mưu đang có ý đồ dằn mặt cô khi bày ra
vụ việc này, chứ thưa thực sự có ý định muốn bắt cóc bé Bồ Câu.
Nhắc tới câu nói "Thúy gửi mày" của thanh niên tấn công, chân dài họ Phan khẳng định: "Khi
họ thực sự muốn tấn công thì chắc chắn sẽ không cho mình biết cái tên
nào hết. Họ chỉ muốn dằn mặt mình thôi. Nhưng tại sao lại dằn mặt
tôi trước mặt con gái tôi? Chuyện này tôi không thể tha thứ được vì con
nhỏ không liên quan gì hết. Con người mà có nhân tính không ai làm vậy".
Nói về vụ việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, Phan Như Thảo cho biết
đã nhờ đến sự giúp đỡ của công an. Khi được phóng viên hỏi nghi ngờ kẻ
chủ mưu là ai, họ Phan thẳng thắn cho biết, sau khi suy nghĩ trước sau
thì chỉ hướng tới một người - người có đủ động cơ để làm việc đó - là
người mẫu Ngọc Thúy.
Tiếp sau đó, phóng viên hỏi: "Không có cơ sở và bằng chứng xác thực
để khẳng định Ngọc Thúy có liên quan tới vụ việc, chị có sợ bị kiện
ngược lại tội vu khống hay không?". Suy nghĩ cứng rắn, Phan Như Thảo thách thức: "Nếu không liên quan tới chuyện này thì hãy xuất đầu lộ diện và cùng tôi lên công an nói chuyện".
Phan Như Thảo gần như chắc chắn Ngọc Thúy là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc.
Tâm sự đã lờ đi chuyện bị người mẫu đàn
chị "gây rối" gần 10 năm qua, nhưng vụ ẩu đả mới đây chính là động lực
để Phan Như Thảo chiến đấu tới cùng. Cô lý giải nguyên nhân: "Đã
đụng đến con gái tôi thì đó là chuyện không thể nào tha thứ được. Bản
thân tôi đứng trước cái chết chưa bao giờ sợ hãi, nhưng hôm qua lần đầu
tiên trong đời tôi biết thế nào là sợ khi chứng kiến con gái đứng trước
nguy cơ bị tấn công và tổn thương".
Hiện tại, Phan Như Thảo cho biết ông xã cô và công an đang làm việc để
giải quyết chuyện này. Bà xã Đức An cũng chia sẻ đã lắp camera theo dõi
khắp nhà, đồng thời thuê bảo vệ giám sát.
Tuy nhiên, cô cho rằng đây chỉ là biện pháp nhất thời. Kiên quyết phải
làm đến cùng vụ việc và đưa kẻ xấu ra ánh sáng, Phan Như Thảo khẳng
định: "Biện pháp đúng đắn nhất là tôi phải giải quyết triệt để chuyện này".
Để bảo vệ con gái, Phan Như Thảo cho biết sẽ giải quyết vụ việc tới cùng.
Theo VietNamNet