Mỗi trưa thứ bảy, suất cơm nóng hổi với đầy đủ các món thịt, cá, rau, canh được một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội bán giá 5.000 đồng cho trẻ em và người nhà bệnh nhân trước cửa Viện Nhi trung ương.
Mỗi trưa thứ
bảy, suất cơm nóng hổi với đầy đủ các món thịt, cá, rau,
canh được một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội bán giá 5.000 đồng cho
trẻ em và người nhà bệnh nhân trước cửa Viện Nhi trung ương.
Ý tưởng xuất phát từ
các quán cơm 2.000 đồng và 5.000 đồng ở một số
thành phố miền Trung và miền Nam, nhóm bạn trẻ
của Trung (quê Quảng Ninh) đã thành lập một quán
cơm 5.000 đồng bán vào mỗi buổi trưa thứ bảy. 6h
sáng, nhóm tụ họp đông đủ trên một căn gác ở ngõ
Xã Đàn 2 để cùng nhau nấu nướng.
Nhóm hoạt động được
hơn 2 tháng. Ban đầu trưởng nhóm vận động người
thân và bạn bè. Mỗi người góp một thứ như bếp
ga, gạo, rau, chất đốt... Ngoài ra mỗi tuần có
những tình nguyện viên cũng tìm đến xin góp sức.
Các bạn trẻ hầu hết đều đã tốt nghiệp đại học và
có việc làm. "Mỗi người mỗi ngành, xuất phát từ
cái tâm hướng thiện mà tìm đến đây", Huyền Trang
(áo hồng), một diễn viên belly dance chia sẻ.
Mỗi người một chân
một tay từ rán đậu, bóc tỏi, rửa rau, thái mộc
nhĩ, rang lạc, băm thịt... Ai cũng tỏ ra háo hức
và nhiệt tình với công việc.
Trong lúc mọi người
nấu nướng thì một cô gái được cắt cử nhiệm vụ đi
phát phiếu mua cơm cho các bệnh nhân, thường là
người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ những người có
phiếu này mới được mua cơm giá 5.000 đồng.
Những người ở viện
thời gian dài đã quen với nhóm phát phiếu bán
cơm. Người mới nhập viện còn lạ lẫm, không hiểu
bao nhiêu tiền một suất cơm thậm chí phải hỏi
"5k là gì"? Hơn 100 chiếc phiếu in vội bị đánh
sai chính tả "suất" thành "xuất" bỗng trở nên
ngộ nghĩnh trong tay các bà mẹ.
Khoảng 10h, các
thùng cơm và thức ăn được chở đến cổng viện Nhi
sẵn sàng phục vụ. Dự kiến với 120 suất ăn, thu
về 600.000 đồng, số tiền này sẽ dồn vào cùng với
khoản tiền đóng góp hàng tuần từ các thành viên
để tiếp tục phục vụ cho tuần sau.
Giờ bán cơm cao điểm
trong nắng nóng. Các bà mẹ mua cơm cho con sốt
ruột chờ đến lượt.
Hàng tuần, nhóm đều
có các thực đơn khác nhau, từ thịt băm viên, đầu
nhồi thịt, cá kho đến thịt gà rang, lợn kho
tàu... Một người nhà bệnh nhân cho biết, suất
cơm này tương đương với giá 25.000 đến 30.000 ở
nơi khác bán.
Em
Lương Thị Hạ, một bệnh nhân quê Nam Định
tự đi mua cơm và cho cả mọi người cùng phòng.
Mặc dù một tuần chỉ
được một
bữa ăn cơm giá rẻ nhưng cũng làm cho
nhiều người vui vẻ. "Cứ như đi lĩnh thưởng về
vậy", người đàn ông trong ảnh nói vui.
Quán cơm đã khiến
không ít người qua lại tò mò ngó nghiêng. Trưởng
nhóm Trung cho biết, có nhiều người đã hỏi mua
nhưng chúng em chỉ bán nếu còn cơm sau khi phục
vụ xong cho các bệnh nhân.
Cậu bé quê Hải
Phòng, Nguyễn Văn Giáp (8 tuổi) ngồi ngay cổng
bệnh viện "đánh bay" suất cơm trong ít phút và
khen rất ngon.