![]() |
Ansan, một người dân sống ở gần Thủ đô Seoul gọi điện đến đường dây nóngthông báo anh ta nhìn thấy 40-50 “vật thể lạ” trông rất giống các chiếc dùcủa một binh đoàn lính dù đang hạ cánh xuống một sườn núi.
Sau cú điện thoại này, quân đội Hàn Quốc nhanh chóng đưara báo động và phối hợp cùng cảnh sát nước này cùng dốc lực để chuẩn bị tinhthần chiến đấu. Tuy nhiên, sau khi tiếp cận “mục tiêu”, tất cả cùng “ngãngửa” khi phát hiện đó chỉ là những quả bóng bay mà nhóm học sinh mẫu giáocùng thả trong một hoạt động ngoại khóa.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cũng phải “vội vã”chuẩn bị chiến đấu sau khi nghe thấy một tiếng nổ tại đảo Yeonpyeong, gầnbiên giới Triều Tiên. Tuy nhiên, tiếng nổ hóa ra là do một ngư dân tạo ravới bộ đồ lặn của mình.
Sự cảnh giác quá mức này là hậu quả của tình trạng căngthẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ chìm tàu chiến Cheonan hôm26/3 khiến 46 thuỷ thủ Hàn Quốc thiệt mạng.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Chính quyền thành phố Seoul thậm chí còn mời dân chúng đóng góp ý tưởng vềviệc chiến tranh sẽ diễn ra như thế nào thông qua một cuộc thi viết về chiếntranh với giải thưởng là 300.000 won (247 USD).
Mục đích của cuộc thi viết này là nhằm nâng cao cảnh giác trong dân chúng vàcông chức và đề cập đến Ulchi - cuộc tập trận thường niên vào các mùa hègiữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.
Theo Trà My
Đất Việt