Ông Li Weimin, Phó Bí thưthành ủy An Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị tình nghi chạy ra nước ngoàiđể trốn cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông.

Trang web chính thức của chính quyền thành phố An Dương cho biết, ông Li, 53tuổi, bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách chức. Viện kiểm sát thành phố đang tiếnhành một cuộc điều tra nhằm vào Li.

Tuy nhiên, bản tin trên không chobiết ông Li đang ở đâu mà chỉ nhấn mạnh, ông này biến mất hơn ba tháng nay. 

Nhiều "quan tham" Trung Quốc chạy trốn ra nước ngoài nhằm thoát tội.(ảnh minh họa)

Trong khi đó,  ông Li bỏ trốnkhỏi một khách sạn ở thành phố Shijiazhuang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, khi đang trênđường từ Bắc Kinh trở về An Dương hồi tháng 5.

Nguồn tin này cho hay, ông Li ngày 19/5 đến Bắc Kinh để dự lễ tang Fang Xiaoyu,nguyên phó Chủ tịch Hải Nam. Ông Fang làm việc ở An Dương từ năm 1993 tới năm2003 và là Bí thư thành ủy An Dương trong hai năm. 

Trên đường trở về, ông Li lái xevào nghỉ tại một khách sạn ở Shijiazhuang. Tuy nhiên, sau đó, ông này bí mật rờikhách sạn mà không báo cho lái xe. 

Nhiều nguồn tin khẳng định, ôngLi liên quan đến nhiều vụ tham nhũng ở thành phố Sanmenxia của tỉnh Hồ Nam trongnhững năm trước.

Từ tháng 12/1998 đến năm 2001,ông Li là Phó Thị trưởng thành phố Sanmenxia. Sau đó, ông giữ vị trí Trưởng bantổ chức Thành ủy thành phố Sanmenxia năm 2001. Tháng 8/2009, ông Li lên giữ chứcPhó Bí thư thành ủy An Dương.

Theo Cục Phòng chống tham nhũngvà Bộ Công an Trung Quốc, ít nhất 1.000 quan chức tham nhũng trốn thoát ra nướcngoài. Hầu hết họ đều tìm kiếm nơi trú ngụ ở Mỹ, Canada hoặc Australia. Một vàingười còn nhập cư vào Trung Mỹ và một số đảo ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chođến nay chỉ một số ít trong số những người đó bị kết tội.

Trong khi đó,có hơn 4.000 quanchức bị nghi biến mất cùng với ít nhất 5 tỷ nhân dân tệ. Theo tờ báo này, trongkhi hầu hết những quan chức trên thích được làm công dân của những quốc gia pháttriển như Mỹ và Canada, một số người khác chọn những quốc gia láng giềng vớiTrung Quốc như Thái Lan, Myanmar và Malaysia.

Theo Trà My
Đất Việt