Các tiền đạo của chủ nhà Hà Nội đã chơi hay trong ngày mà niềm hy vọng Công Phượng không thể hiện được nhiều
Các tiền đạo của chủ nhà Hà Nội đã chơi hay trong ngày mà niềm hy vọng Công Phượng không thể hiện được nhiều.
Người chơi hay nhất bên phía CLB Hà Nội có
lẽ là Oseni. Anh hoạt động không biết mệt mỏi trên hàng công, tích cực
tranh chấp và cũng tự đi bóng, đột phá nếu cần.
Phần thưởng cho Oseni là 2 bàn thắng trận
này. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Oseni có cú đánh đầu bồi nâng tỷ
số lên 2-0 cho đội nhà. Hiệp 2, anh tiếp tục ghi bàn sau khi nhận đường
căng ngang từ đồng đội.
Hiệp 2, Oseni có thêm một bàn thắng khi
hàng thủ CLB HAGL đã tỏ ra bất lực trong việc theo kèm chân sút này. Nếu may
mắn và nắn nót hơn, Oseni hoàn toàn có thể ghi tới 4 bàn thay vì chỉ 2.
Một cái tên khác trên hàng công CLB Hà Nội
để lại dấu ấn là Văn Quyết. Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của anh mùa
này. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết yếu tố kể trên cũng là 1 nguyên nhân
khiến anh thực hiện không thành công quả penalty đầu tiên.
Tuy vậy, Văn Quyết đã có một trận đấu hay,
anh luôn có mặt trong những pha tấn công nguy hiểm của CLB Hà Nội. Trợ
lý HLV Dương Minh Ninh của CLB HAGL nói rằng chính những Văn Quyết hay Thành
Lương đã tạo nên sự khác biệt trong trận. Riêng Văn Quyết cũng có 1 bàn
thắng trên chấm penalty ở hiệp 2.
Quang Hải cũng khiến người hâm mộ phải nhắc tên anh. Vào sân từ hiệp 2
thay Thành Lương, Quang Hải đã có cú đặt lòng chuẩn xác để nâng tỷ số
lên 5-0. Bàn thắng của Quang Hải là điều được rất nhiều CĐV mong chờ bởi
tiền vệ này chưa thể hiện được phong độ từ đầu mùa.
Sau đó, Quang Hải có nhiều tình huống thể
hiện kỹ thuật cá nhân và tung ra vài cú sút nhưng không thành công. Tuy
vậy, anh cũng có thể hài lòng với bàn thắng có được.
Trong khi đó, Công Phượng hoàn toàn mờ nhạt
trong ngày buồn của HAGL. Anh không có nhiều bóng khi hàng tiền đạo và
hàng tiền vệ của CLB HAGL bị chia cắt bởi những Hùng Dũng, Moses.
Khi có bóng, Công Phượng cũng vấp phải sự
truy cản vô cùng quyết liệt từ hậu vệ đối phương. Nhìn chung, những gì
anh thể hiện trong trận là không đáng kể. Công Phượng cũng bị thay ra
sau nửa hiệp 2.
Trong khi đó, tiền đạo Rimario chơi cũng
rất mờ nhạt. Anh thậm chí còn có một số pha xử lý bóng không tốt. Mỗi
khi có bóng, anh không cách nào thoát ra khỏi các cầu thủ Hà Nội.
Rimario không có nhiều bóng khi tuyến dưới
chủ yếu phòng ngự. Nhưng những gì anh thể hiện vẫn chưa xứng với kỳ vọng
của cổ động viên phố núi. Anh và Công Phượng là hình ảnh trái ngược với
những cầu thủ tấn công bên phía CLB Hà Nội.