Mẹ của em Nguyễn Văn Tín đau đớn bên di vật của con.
Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 11.10, 4 em
học sinh gồm: Nguyễn Văn Tín (lớp 6), Phạm Duy Hậu (lớp 7), Lê Dinh và
Trần Anh Đạt (lớp 8, tất cả đều học trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, xã Tiên
Cảnh, huyện Tiên Phước ,Quảng Nam) rủ nhau ra đoạn Lò Thung, thuộc sông
Giăng, thôn 3, xã Tiên Cảnh tắm sông.
![]() |
Hàng xóm láng giềng đang dựng rạp tổ chức đám tang cho những nạn nhân xấu số |
Tại đây, do đoạn sông nước sâu, chảy xiết nên các em bị nước cuốn trôi. Biết được thông tin người dân địa phương và chính quyền địa phương huy động hàng trăm người tìm kiếm.
Đến 15 giờ cùng ngày, các em Tín, Dinh và Đạt được tìm thấy gần đoạn bị nạn. Tuy nhiên do chiều và đêm hôm qua trời mưa to, nên công tác tìm kiếm nạn nhận Hậu dừng lại. Đến 8 giờ sáng nay, thi thể hậu được tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc 200m.
Hiện thi thể các em đã được đưa về nhà mai táng. Chính quyền huyện Tiên Phước, xã Tiên Cảnh và trường THCS Lê Thị Hồng Gấm đã đến thăm hỏi, động viện các gia đình.
![]() |
Ba của em Hậu suy sụp trước sự ra đi của con. |
Được biết, đoạn sông Lò Thùng là một
thắng cảnh, nên có nhiều người tới thăm quan. Theo người dân địa phương,
khu vực này thường xuyên xảy ra chết đuối. Cách đây 1 tháng, cũng có
một học sinh tắm ra đây tắm và bị chết đuối.
Theo Thạch Châu/Motthegioi