Chỉ tính riêng từ tháng 7 đến tháng 10
năm nay, bà Griffiths (43 tuổi, ở hạt Staffordshire - Anh) đã 47 lần gây
ồn ào làm phiền hàng xóm. Chịu hết xiết, tòa án cảnh báo bà có thể phải
ngồi tù nếu cứ tiếp tục gây mất trật tự như thế.
Hàng xóm gần nhà bà Griffiths đau khổ than phiền họ như sống trong
địa ngục mỗi khi bà lên giọng trấn áp ông chồng hiền lành Norman
Griffiths, 63 tuổi.
Bà Griffiths với giọng hét kinh hồn làm hàng xóm phải thức giấc. Ảnh: Daily Mail
Bà Griffiths bị nhắc nhở lần đầu vào năm 1999 và bị phạt 500 bảng
Anh khi tái phạm vào năm 2010. Tòa án ở thành phố Stoke-on-Trent cho
biết hành vi của bà lại tiếp diễn trong hai năm sau đó và các nhân viên
sức khỏe môi trường đã phải cài đặt thiết bị giám sát tại một nhà hàng
xóm của bà này hồi tháng 7 vừa qua.
Hôm 19-12, tòa ra tối hậu thư, cấm bà Griffiths có bất kỳ hành vi
nào gây rối, làm phiền hà đến hàng xóm, nếu không chấp hành thì phải
ngồi tù 5 năm.
Ông Steve Lee, luật sư biện hộ cho bà Griffiths, cho biết thân chủ
của mình là công nhân nhà máy nên thường căng thẳng, mệt mỏi sau 12 giờ
làm việc mỗi ngày. Do đó, “đôi khi” bà trút nỗi niềm lên người chồng đã
chung sống 23 năm.
Hàng xóm quanh nhà bà Griffiths không được yên suốt 3 năm qua. Ảnh: Google Street View
Ông nói thêm: "Bà ấy thừa nhận giọng nói của bà quá lớn, làm phiền
hàng xóm. Nhưng bà ấy không cố ý! Bà là một phụ nữ tình cảm chỉ có
khuyết điểm hay trút giận bằng cách la hét. Bà áy không dùng bạo lực mà
chỉ đơn giản là hét lên trong nhà riêng. Và bây giờ, bà ấy đã nhận ra có
thể thay đổi thói xấu này”.
Một người hàng xóm giấu tên nói: "Mọi người chỉ cảm thấy thương cho
ông Norman, một người đàn ông ngọt ngào chưa từng thấy. Ông ấy hẳn phải
có sự kiên nhẫn của một vị thánh”.
Theo Daily Mail/NLĐ