Trước trận hòa 1-1 với Dortmund ở Champions League, Mario Balotelli đã trốn về Italia làm lành với cô bồ cũ Raffaella Fico.
Trước
khi cấp tốc về Naples, Mario Balotelli đã liên tục nhắn tin, gọi điện
cầu xin Fico tha thứ cho mình. Sở dĩ Super Mario hạ mình như thế vì biết
chắc cái thai trong bụng Fico là con mình và anh không muốn sau này
mang tiếng là người cha vô trách nhiệm.
Bằng cái miệng dẻo như kẹo kéo, Mario Balotelli chỉ mất khoảng 20 phút để cô bạn gái hơn mình 6 tuổi tha thứ cho anh.
Vẹn
cả đôi đường, không chỉ được Fico tha thứ Balotelli còn được Roberto
Mancini bỏ qua cho lỗi trốn Man City về quê vì đã đoái công chuộc tội
bằng pha ghi bàn trong trận hòa Dortmund.
Sau đây là cuộc trò chuyện của Balotelli với Fico, do tác giả phóng tác:
![]()
Balotelli tỏ rõ sự ân hận trong khi Fico ngó lơ ![]()
Anh xin em đấy! Tha cho anh một lần này thôi! Anh thề không bao giờ tòm tem ai ngoài em! ![]()
Balotelli: Em giận anh nhưng phải nghĩ đến con của chúng mình chứ! Em muốn anh phải quỳ xuống thì em mới tha thứ cho anh à? ![]() Fico: Anh lùi ra để tôi hỏi ý kiến bà già tôi đã. Anh ra chỗ khác hút thuốc kẻo ảnh hưởng đến con ![]()
Mario Balotelli: Đúng là đàn bà, muốn người ta quay lại nhưng lại cầm tinh con giả vờ ![]()
Mẹ Fico: "Nhưng sau này con phải rắn với nó vào". ![]()
Fico: Em không tha thứ đâu nhưng vì mẹ và vì con bỏ qua cho anh lần này ![]() |
Balotelli: Anh yêu em. Mấy đêm nay anh nhớ em đến chết đi được! |
Theo bongdaso