Một phụ nữ Trung Quốc đã kiện anh chàng hàng xóm vì tội “quấy rối tình dục” khitối tối không mặc gì mà cứ tự nhiên đi lại trong nhà.

Chuyện nghe có vẻ phi lí nhưng vụ kiện hy hữu này lại được lên hẳn một kênhtruyền hình Trung Quốc khi cô Lý, người đâm đơn kiện đã chuẩn bị hết “tang chứngvật chứng” trong tay.

Quay lén rồi kiện hàng xóm vì tội khỏa thân trong nhà

Bức xúc trước hành vi “sống theo bản năng hoang dã” của anh chàng hàng xóm cóban công nhìn thẳng vào cửa sổ nhà mình, sau những lần “không thể chịu đựng nổi”chàng hàng xóm tối tối cứ “nhông nhông lượn qua lượn lại”, cô Lý đã quyết địnhdùng camera ghi hình lại và lấy đó làm bằng chứng khởi kiện.

Khi lên truyền hình, cô Lý cho biết: “Rõ ràng là anh ta đã làm ô nhiễm mắttôi, nhất là những khi nhà có khách, tôi ngại vô cùng”.

Quay lén rồi kiện hàng xóm vì tội khỏa thân trong nhà

Cô Lý cũng cho biết thêm: người đàn ông này kéo rèm cửa cả ngày, nhưng cứ đếntối là lại mở toang cửa ra rồi khỏa thân lượn lờ khắp nhà, có khi còn tạo dángđứng gọi điện thoại cả tiếng, khiến cô vô cùng "nhức mắt". Cô Lý cho biết việcmình khởi kiện cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ.

Quay lén rồi kiện hàng xóm vì tội khỏa thân trong nhà


Quay lén rồi kiện hàng xóm vì tội khỏa thân trong nhà

Quay lén rồi kiện hàng xóm vì tội khỏa thân trong nhà

Sau khi vụ kiện này thành hẳn một “phóng sự điều tra” trên truyền hình, rấtnhiều khán giả đã phản hồi với lời lẽ công kích: “Chẳng hiểu có gì mà ô nhiễmmắt, không thích nhìn thì mời cô đóng cửa sổ nhà mình vào”, “Nhà người ta, ngườita thích làm gì thì làm, sao lại kiện tụng vô lý như vậy?”, “Tôi nghĩ cô Lýkhông bị kiện lại là may, bởi cô đã xâm phạm chuyện đời tư người khác bằng cáchquay lén người ta”…

Theo TIGÔN
Zing