Phạm Hà Linh chính là gương mặt để lại nhiều ấn tượng nhất trong tập 2 vòng Đối đầu vừa diễn ra đêm qua. Những ấn tượng đó không chỉ đến từ giọng hát và phần thể hiện xuất sắc, mà còn tới từ sự lựa chọn khó hiểu của Mr Đàm và cả lời "bóc mẽ" Quốc Trung không chút ngần ngại của cô.
Tập
2 vòng Đối đầu xuất hiện khá nhiều những quyết định khó hiểu từ huấn
luyện viên và trường hợp của Hà Linh chính là một ví dụ điển hình. Song
ca cùng Sơn Hải trong ca khúc quen thuộc Endless love, cô nàng thí sinh cá tính đã dễ dàng chứng tỏ sự vượt trội của mình trong cả giọng hát cũng như phong cách trình diễn.
Mạnh mẽ, kỹ thuật nhưng không kém phần mềm mại, giọng hát của Hà Linh đã chinh phục được đông đảo người nghe, tuy nhiên Mr Đàm lại không nằm trong số đó.
Mạnh mẽ, kỹ thuật nhưng không kém phần mềm mại, giọng hát của Hà Linh đã chinh phục được đông đảo người nghe, tuy nhiên Mr Đàm lại không nằm trong số đó.
Phần biểu diễn của Hà Linh - Sơn Hải.
"Ông
hoàng nhạc Việt" tiếp tục có một quyết định gây tranh cãi khi lựa chọn
Sơn Hải chứ không phải giọng ca ấn tượng Hà Linh. Rất khó để lý giải cho
sự lựa chọn đặc biệt này, tuy nhiên Mr Đàm đã nhanh chóng "chữa cháy"
bằng tuyên bố muốn nhường Hà Linh cho các huấn luyện viên khác, tạo điều
kiện cho cô tung hoành trong những vùng đất mới.
Gần
như ngay lập tức sau khi Hà Linh bị loại, cả 3 huấn luyện viên đều sử
dụng tới quyền giải cứu với mong muốn đưa cô về với đội của mình. Ngay
cả Quốc Trung - người đã không chọn lựa Hà Linh trong vòng Giấu mặt -
cũng không giấu diếm khát khao có được giọng ca cá tính này, nhất là khi
trong đội của anh đang thiếu đi một giọng nữ có sắc màu. Tuy nhiên,
những lời "dụ dỗ" có cánh của Quốc Trung đã bị Hà Linh dội một gáo nước
lạnh khi cô thẳng thừng tuyên bố: "Hứa làm đĩa một hai năm rồi nhưng vẫn
chưa làm, không tin được!".
Vị
nhạc sĩ nổi tiếng nhanh nhạy và giỏi ứng biến đã có một lần hi hữu bị
"đứng hình" trên ghế nóng, sau lời tố anh hứa lèo của Hà Linh. Cũng
giống như Đàm Vĩnh Hưng, một trong những chiêu dụ thí sinh quen thuộc
của Quốc Trung là... làm đĩa. Nếu như Mr Đàm có thể tự tin vào các mối
quan hệ cũng như số lượng cơ hội của mình tại làng giải trí, Quốc Trung
lại có "mồi nhử" là công việc sản xuất âm nhạc cũng như khả năng trợ
giúp thí sinh trong việc cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao. Rất
nhiều thí sinh đã lựa chọn Quốc Trung cũng chính bởi những lời ngon ngọt
và viễn cảnh ngời sáng mà anh đã vẽ ra trên băng ghế nóng.
Vẻ mặt háo hức và đầy tự tin của Quốc Trung khi chờ đợi quyết định của Hà Linh.
Kết quả không như mong đợi khiến vẻ mặt Quốc Trung thay đổi 180 độ.
Tuy
nhiên, giờ này những thí sinh đó có lẽ đang suy nghĩ lại. Với lời tố
thẳng thừng của Hà Linh cùng thái độ ngượng nghịu của Quốc Trung, có vẻ
như khoảng cách từ lời nói của vị nhạc sĩ này tới việc ra đĩa nhạc giúp
thí sinh vẫn còn khá xa vời và xa xỉ.
Sự
ngượng nghịu của Quốc Trung không chỉ nằm ở việc anh bị bóc mẽ ngay
trên ghế nóng, mà còn xuất phát từ việc anh từng mạnh miệng đòi kiểm tra
việc thực hiện những lời hứa của các huấn luyện viên. Chiêu này vốn
được Quốc Trung dành riêng cho Mr Đàm - chuyên gia hứa hẹn biến thí sinh
thành ngôi sao lớn, có điều chính anh lại là người đầu tiên lãnh đủ hậu
quả theo đúng phong cách "gậy ông đập lưng ông".
Quay
trở lại với cuộc thi, ngoài trường hợp gây tranh cãi của Hà Linh, cô
nàng từng gây bão vòng Giấu mặt Dương Hoàng Yến cũng trở thành tâm điểm
của những ồn ào. Khác xa với lần đầu tiên xuất hiện, "hiện tượng The
Voice" đã không thể là chính mình trong vòng Đối đầu, thậm chí còn mang
lại cảm giác nhạt nhòa đáng thất vọng khi song ca cùng Trần Hoàng trong
ca khúc Gọi anh.
Hoàng Yến bị đánh giá khá nhạt nhòa trong phần trình diễn cùng Trần Hoàng, tuy nhiên cô vẫn là thí sinh được Mỹ Linh lựa chọn.
Sự xuống dốc của Hoàng Yến còn rõ rệt hơn khi Gọi anh
- bài hát do Mỹ Linh chọn lựa - vốn thuộc dòng nhạc ưu thế, tuy nhiên
việc quá chú trọng tới kỹ thuật đã khiến phần thể hiện của cô gái này
khô khan và thiếu đi cảm xúc. Nhạc sĩ Quốc Trung không ngại ngần nhận
định nếu ở vị trí của Mỹ Linh, anh sẽ có cảm tình với Trần Hoàng hơn.
Đồng quan điểm với Quốc Trung, Hồng Nhung cho rằng phần trình diễn của
Hoàng Yến thiên về lý trí nhiều hơn là cảm xúc và riêng về điều này,
Trần Hoàng làm tốt hơn cô.
Tuy
nhiên, sự lựa chọn của Mỹ Linh vẫn là Hoàng Yến, bất chấp phần trình
diễn của cô chưa đủ thuyết phục. "Hiện tượng vòng Giấu mặt" sẽ tiếp tục
đồng hành cùng Mỹ Linh và người hát tốt hơn - Trần Hoàng - phải ra về
với lời hứa hẹn về một chiếc đĩa đơn với sự trợ giúp của diva Hà Nội...
Nụ cười buồn của Trần Hoàng sau khi biết mình sẽ phải ra về với một lời hứa của Mỹ Linh.
Theo Tri Thức Thời Đại