Vốn là một gương mặt khá quenthuộc trong làng thời trang Tây Đô, khởi nghiệp và đến với điện ảnh bằng giảinhất cuộc thi tìm kiếm diễn viên triển vọng ‘‘Ngôi sao ngày mai’’ nhưng chàngdiễn viên trẻ này vẫn ý thức được những khó khăn của chặng đường phía trước.

Quốc Trường tâm sự: ‘‘Năng khiếuchỉ là một phần nhỏ trong nghề diễn. Lao động nghệ thuật chân chính đòihỏi bản thân người nghệ sĩ phải học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ. Đó cũnglà mục tiêu và phương châm làm việc của tôi’’.

Quốc Trường - Bản lĩnh để vượt qua… cám dỗ!
Diễn viên, người mẫu Quốc Trường

- Chào Quốc Trường! Saugiải nhất cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ triển vọng Ngôi sao ngày mai, cuộcsống của bạn có gì thay đổi không?

Thay đổi rất nhiều! Điều thay đổi lớn nhất là tôi đã quyết định chuyển từCần Thơ đến sinh sống và làm việc tại Tp.HCM, một cuộc sống hoàn toàn tựlập, điều đó cũng có nghĩa là tôi đã bắt đầu bước vào con đường nghệ thuậtchuyên nghiệp.

- Tại Cần Thơ, bạn là mộtgương mặt quen thuộc, nhưng so với Tp.HCM tên tuổi của bạn hiện tại thật sự chưagây được nhiều ấn tượng?

Không có gì lạ về điều đó! Vì tôi chỉ mới chính thức khởi nghiệp được sáu thángtừ sau cuộc thi ‘‘Ngôi sao ngày mai’’. Khoảng thời gian này thật sự quá ngắn đểnói lên bất cứ điều gì, đặc biệt là đối với những diễn viên trẻ lại không quatrường lớp đào tạo như tôi. Nhưng dẫu sao tôi đến được với nghề cũng là một cáiduyên. Tổ nghiệp đã chọn tôi, cho tôi một cơ hội để thực hiện niềm đam mê củamình. Bản thân tôi giờ đây chỉ có một cách duy nhất là phải nắm bắt cơ hội nàyvà vận dụng hết khả năng của mình.

Quốc Trường - Bản lĩnh để vượt qua… cám dỗ!
Tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật với những vai diễn ấn tượng.

- Nếu nói có niềm đam mênghiệp diễn, vậy tại sao bạn không thi thẳng vào trường SKĐA mà lại phải đợi đếnkhi học xong ngành kinh tế?

Theo tôi thì sẽ không bao giờ là trễ để mình theo đuổi ước mơ, huống chi tôicảm thấy mình còn rất trẻ để bắt đầu mọi thứ. Trong gia đình, ba mẹ tuy khôngngăn cản tôi theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng vì những điều kiện khách quantôi đành phải chọn học ngành kinh tế - cũng là một công việc mà tôi rất yêuthích.

Còn về lĩnh vực thời trang, tôichỉ tham gia như một công việc làm thêm để có tiền trang trải cho cuộc sống.Nhưng công việc này đã mang tới một cơ may để tôi đến được với cuộc thi tìmkiếm diễn viên triển vọng. Tôi nhận thấy đã đến lúc mình có đủ thời gian, đủ tựtin để tham gia. Cũng phải nói thêm là giải nhất từ cuộc thi này cũng hoàn toànbất ngờ đối với tôi.

- Nhìn Quốc Trường, nhiềungười sẽ liên tưởng bạn là ‘‘công tử nhà giàu’’, các vai diễn của bạn hình cũngbị đóng khung như vậy?

(Cười)… Nhìn vẻ ngoài của tôi có thể ai cũng sẽ nghĩ vậy. Tôi thật sự khôngthích ‘‘than nghèo kể khổ’’ trên báo, nhưng thật sự là gia đình tôi chỉ là mộtgia đình giáo chức tại Cần Thơ. Từ khi bắt đầu cảm nhận được cuộc sống vốn dĩluôn tồn tại nhiều chông gai thử thách, tôi đã tự nói với lòng là sẽ cố gắng tựlập hết sức để đỡ đần cho ba mẹ và gia đình. Công việc người mẫu trong những nămhọc phổ thông cũng đã giúp tôi có nguồn thu nhập để trang trải được tiền họcphí, tiền tiêu vặt và nó tiếp tục là nguồn sống khi tôi buớc vào học ở trườngkinh tế.

Bây giờ thì tôi cũng hoàn toànđộc lập trong cuộc sống của mình ở Sài Gòn. Mỗi lần nhận cát sê phim hay cácshow thời trang - quảng cáo, tôi luôn dành một khoản nhỏ để gửi về gia đình.Vấn đề không phải là tiền gửi nhiều hay ít nhưng điều đó khiến Ba Mẹ tôi cảmthấy an tâm vì tôi đã bắt đầu trưởng thành.

Quốc Trường - Bản lĩnh để vượt qua… cám dỗ!
Quốc Trường - giải Nhất cuộc thi ‘‘Ngôi sao ngày mai’’ năm 2009.

- Vậy bạn có sợ chính nhữngkhó khăn trong cuộc sống sẽ khiến mình dễ bị cám dỗ?

Sẽ rất khó để có thể nói trước điều gì. Bạn cũng sẽ không bao giờ dám tự vỗ ngựcvà nói ‘‘không cám dỗ nào có thể làm tôi sa ngã’’. Điều quan trọng là mình biếtmình là ai và phải suy nghĩ thật kỹ trước mỗi việc làm của mình. Với tôi, nhữngbài học từ thưở còn thơ ấu trong gia đình, những va chạm trong công việc mà tôiđã từng trải nghiệm, tôi nghĩ đó sẽ là hành trang vững chắc cho mình và cố gắngđể mình không rơi vào những ‘‘cám dỗ’’.
 
- Vậy bạn có sợ những lời đồn về giới tính hay những scandal vốn đã trở thành‘‘chuyện thường ngày’’ trong làng giải trí Việt Nam?

Tôi không quan tâm đến những vấn đề về giới tính hay scandal, hầu như ai làmnghệ thuât cũng được đem ra bàn luận về vấn đề này, tôi có thể kiểm soát mìnhnên đi đến đâu là giới hạn cho phép. Điều tôi quan tâm là khi nhắc đến QuốcTrường thì mọi người sẽ không phải thốt lên là tôi diễn kém hay thậm chí là phảichuyển kênh truyền hình khi thấy sự xuất hiện của tôi.

Mỗi người có một thế giới riêngvà có những con đường đi riêng. Chỉ cần họ cảm thấy đó là những con đường đúngthì kết quả gặt hái được ở đích đến sẽ làm họ hài lòng. Giới tính thứ ba chẳngcó gì xấu, sacandal về điều đó lại càng không xấu. Nếu xấu thì sẽ không có nhiềungười quan tâm trước những thông tin kiểu như vậy.

Quốc Trường - Bản lĩnh để vượt qua… cám dỗ!
Quốc Trường cùng Thanh Thức và Ngân Khánh

- Sau hơn sáu tháng chính thứcbước vào làng giải trí với hai vai diễn chính khá ấn tượng trong ‘‘Hạnh phúc cóthật’’ dài 30 tập và ‘‘Đại gia đình’’ dài 100 tập, bạn có thấy mình thật sự maymắn?

Tôi nghĩ vậy. Như tôi đã nói, nếu không may mắn thì sẽ không đến được với nghề.Tôi càng cảm thấy mình may mắn hơn khi được làm việc với nhiều đàn anh đàn chịcó tên tuổi trong nghề. Mỗi ngày ở trường quay là một bài học vô cùng đắt giáđối với tôi. Lao động nghệ thuật chân chính dòi hỏi bản thân người nghệ sĩ phảihọc tập và rèn luyện không ngừng nghỉ, đó cũng là mục tiêu và phương châm làmviệc của tôi trong thời điểm này.

- Vậy trong hai vai diễn ở “Đại Gia Đình” và “Hạnh Phúc Có Thật” thì QuốcTrường thích vai nào hơn?

Quan niệm của tôi trong điện ảnh thì vai nào cũng có những cái hayriêng. Điều quan trọng là người diễn viên phải thể hiện như thế nàođể khán giả cảm nhận hết được chiều sâu nội tâm của nhân vật, từ đóvai diễn sẽ sống được trong lòng khán giả. Tôi cũng mong mình sẽ cócơ hội được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau.

Quốc Trường - Bản lĩnh để vượt qua… cám dỗ!

- Còn ở lĩnh vực ngườimẫu thì sao? Nghe đồn Quốc Trường còn dự định lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc?

Cảm ơn bạn! Công việc ở lĩnh vực thời trang đang được xem là nghề tay trái, hiệntại tôi đang là người mẫu tự do. Trong thời điểm này, các show diễn thời trangcũng là nguồn thu nhập đáng kể giúp tôi nuôi sống ước mơ của mình. Mục tiêuchính của tôi vẫn là điện ảnh và làm thật tốt các vai diễn mình đang đảm nhận.Đến thời điểm này đã có hai công ty truyền thông chính thức mời tôi ký kết hợpđồng để phát triển trên con đường âm nhạc. Quan điểm của tôi là không quá ôm đồmnhiều việc vì vậy tôi đang cân nhắc và không dám khẳng định trước một điều gì.
 
- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc luôn thành công trên con đường nghệthuật của mình!

Theo Quốc Trường - Bản lĩnh để vượt qua… cám dỗ!