Sau ba năm lang thang đá phủi và rắc rối với bản hợp đồng vớiđội bó hạng Nhì Xuân Thành Hà Tĩnh, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng đã đượcgiải phóng và ký hợp đồng 3 năm với Thanh Hóa.

Lê Quốc Vượng vui mừng chia sẻ với phóng viên, anhvừa đặt bút ký với Lam Sơn Thanh Hóa bản hợp đồng 3 năm cùng số tiền lót tay gần1 tỷ đồng (300 triệu đồng/năm). Hợp đồng được ký ngày 17/12, một ngày sau khicựu tuyển thủ quốc gia này được Xuân Thành Hà Tĩnh của bầu Thụy giải phóng hợpđồng.

Mức lương với Thanh Hóa không được Quốc Vượng đề cập nhưng anhcho biết, trước khi giải phóng hợp đồng, Vượng phải đền 200 triệu cho Xuân ThànhHà Tĩnh mặc dù trước đó câu lạc bộ này vẫn còn nợ Vượng 18 tháng tiền lương vàmột khoản tiền lót tay khá lớn.

Quốc Vượng đã trở lại với V-League
Quốc Vượng từng là tiền vệ tài nâng bậc nhất Việt Nam

Mặc dù vậy, Quốc Vượng cho biết việc được tiếp tục đá bóng trởlại ở giải V-League cũ, nay đã có tên mới là Ngoại hạng, là một niềm vui khôntả. "Từ ngày ở Vinh phải đi đá phủi mà được ra Thanh Hòa tập luyện, Vượng mừngđến rơi nước mắt. Bố mẹ, người thân ai cũng động viên mình phải cố gắng luyệntập để không phụ lòng các bầu và các thầy đã chung tay giúp đỡ mình. Từ ngày hômqua đến nay, Vượng vẫn đang sống trong niềm vui lâng lâng, khó tả. Bố mẹ Vượngcũng mừng đến phát khóc vì con", Vượng chia sẻ.

Năm nay 28 tuổi, Quốc Vượng từng là tiền vệ xuất sắc của bóngđá Việt Nam, là ông vua ở khu trung tuyến với lối chơi rắn, không ngại va chạmvà những đường chuyền dọn cỗ, những cú sút xa sấm sét. Ở SEA Games 23, cùng vớinhững cái tên như Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Văn Trương, HảiLâm, Lê Quốc Vượng là trụ cột không thể thiếu.

Không đáp lại được sự kỳ vọng của người hâm mộ, Quốc Vượng vàcác đồng đội đã dính chàm. Theo bản án của Tòa án nhân dân tối cao, trước ngàyU23 VN lên đường dự SEA Games 23, Lê Quốc Vượng đã điện thoại cho đàn anh NguyễnPhi Hùng xin số điện thoại của Trương Tấn Hải và trao đổi "làm ăn". Trước khidiễn ra trận đấu giữa VN và Myanmar, theo lời trùm độ Lý Quốc Kỳ (hiện bỏ trốn),Tấn Hải liên hệ với Quốc Vượng để ra giá: "nếu thắng Myanmar 1-0, hoặc cách biệtmột bàn thì sẽ được chung tiền". Sau đó, Vượng đã thỏa thuận với các cầu thủ đáchính trong trận đấu như Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Văn Trương,Hải Lâm để cùng nhau "làm độ". Đồng thời, Vượng còn thông qua Hải để cá cược 250triệu đồng.

Vụ cá độ động trời bị cảnh sát phanh phui đưa Vượng và nhữngcầu thủ như Văn Quyến, Quốc Anh, Văn Trương, Phước Vĩnh sang một ngã rẽ khác.Vượng bị kết án 4 năm tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khi được ra tù trước thời hạn, dù chưa thể lấy lại được phongđộ nhưng Vượng đã được Viettel Thể Công cứu vớt. Trong trận gặp QK4 trên sânkhách ở Thành phố Vinh năm 2009, Quốc Vượng lần đầu tiên được HLV Vương TiếnDũng cho vào sân sau hơn 3 năm rời xa trái bóng, chưa kịp làm nóng mình và khôngthể cải thiện được tình hình (đội của Vượng thua 0 -3), cổ chân của Vượng tiếptục gặp chấn thương nghiêm trọng và phải ngồi chơi đến hết mùa giải.

Giấc mơ hồi sinh với Thể Công tan vỡ, đội bóng quân đội đượcchuyển giao toàn bộ cho Viettel rồi bán luôn suất dự V-League cùng toàn bộ cầuthủ và ban huấn luyện cho Lam Sơn Thanh Hóa, Vượng lại trở thành cầu thủ tự do,chiều chiều xách dày đi đá phủi ở các sân bóng ở thành phố Vinh.

Khi cuộc đời đang bước vào ngõ cụt, năm 2010 Vượng lại đượcbầu Thụy gọi với bản hợp đồng 5 tỷ cùng mức lương khủng ở đội bóng hạng nhì XuânThành Hà Tĩnh với mục tiêu 2 năm thăng 2 hạng để góp mặt ở V-League. Giấc mơ bấtthành, bầu Thụy mua lại suất hạng nhất của Hòa Phát V&V và chuyển luôn đại bảndoanh và TP. Hồ Chí Minh với tên gọi Sài Gòn Xuân Thành, tiền vệ Quốc Vượng bịgạt ra khỏi kế hoạch của đội bóng.

Sau hơn 1 năm vừa đi đá phủi vừa tìm kiếm bến đỗ mới, tưởngchừng như Quốc Vượng sẽ được Hòa Phát Hà Nội nâng đỡ thì bản hợp đồng 5 tỷ trướcđó với Bầu Thụy chính là dây trói Vượng.Rồi Hòa Phát HN rút khỏi bóng đá, tiềnvệ này cuống cuồng xin ra Thanh Hóa để vừa luyện tập vừa chờ đợi.

Trước đó, anhcũng đã kiện Xuân Thành Hà Tĩnh vì nợ anh 2.5 tỷ đồng trong bản hợp đồng hainăm. Anh trắng tay trong bản hợp đồng này vì bị nợ lượng 18 tháng và 2,5 tỷ tiềnlót tay. 2,5 tỷ đồng đầu tiên bầu Thụy trả cho anh thực chất đã nằm trong túiThanh Hóa, là tiền đền vùi hợp đồng để giải phóng Vượng ra khỏi hợp đồng chuyênnghiệp mà anh vẫn còn thời hạn.

Khó có thể nói hết được niềm vui của Vượng khi được bầu Thụygiải phóng hợp đồng và được Thanh Hóa đón nhận bằng bản hợp đồng 3 năm. "Lúcnày, điều em quan tâm nhất là phong độ của mình sẽ ra sao. Em phải cố gắng hếtsức để không phụ lòng bố mẹ, các thầy, những người đã đặt niềm tin vào mình. Đâylà cơ hội cuối cùng của cuộc đời nên em sẽ nỗ lực hết sức để không phụ lại niềmtin của mọi người", Quốc Vượng chia sẻ về bản hợp đồng mới.

Theo Vnexpress