Hôm qua, trên đường phố nhộn nhịp của Thạch Gia Trang, Trung Quốc bỗng xuất hiệnmột người đàn ông quỳ giữa đường để bán mình cứu vợ.
![]() |
Nhiều người qua đường đã ủng hộ tiền cho Hợp Triệu |
Được biết, người đàn ông này tên là Hợp Triệu, năm nay 29 tuổi, người ThươngChâu (Trung Quốc). Anh quỳ suốt vài giờ liền mà vẫn không chịu đứng dậy. Mặc dùkhuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì chưa kịp cạo râu nhưng trông anh ta ăn mặc rất gọngàng. Mỗi lần có người đi qua, anh lại đưa cho họ một tờ rơi vừa nói “có thểgiúp chúng tôi được không? Hãy cứu lấy vợ của tôi”.
Nhiều người qua đường đã cảm động trước hành động của người đàn ông này và đưacho anh ít tiền. Thế nhưng cũng có không ít người dừng lại chỉ vì tò mò với bốnchữ “bán mình cứu vợ” treo ở phía sau.
Hợp Triệu cho hay vợ anh bị bệnh nặng, cần phải phẫu thuật gấp, nếu ai có thểcho vợ chồng anh mượn tạm tiền để cứu chữa cho vợ, anh có thể làm bất cứ côngviệc gì để trả ơn. Từ “bán mình” ở đây chỉ để thu hút sự chú ý của mọi ngườithực ra là anh sẽ dành thời gian để đi làm trả công.
Hợp Triệu và Phan Li Li kết hôn vào cuối năm 2007. Anh làm cho một công ty bán ôtô, còn chị làm nhân viên bán hàng tại siêu thị, thu nhập mỗi tháng của hai vợchồng cũng được khoảng 4000-5000 NDT, đó là một khoản thu nhập không tồi khi ởThương Châu.
Hai vợ chồng đã cùng trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc. Tuy nhiên đếntháng 3 năm ngoái, bất hạnh bỗng dưng giáng xuống đầu họ khi Li Li bị phát hiệnlà mắc bệnh thiếu máu bất sản. Hợp Triệu đã chi hết tiền mà hai vợ chồng dànhdụm, ngoài ra còn phải vay mượn thêm của người thân, bạn bè 230.000 NDT (34.382USD) để chữa trị cho Li Li.
Tưởng chừng như hết hy vọng nhưng tới tháng 10 năm nay, bác sĩ báo tin có thểcứu được Li Li nhưng phải tốn khoảng 500.000 NDT (74.744 USD) để truyền tủy.500.000 NDT đối với Hợp Triệu không phải là vấn đề lớn. Anh đã nghĩ ra nhiềucách để làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cứu bằng được tính mạng của vợmình.
Cuối cùng, Hợp Triệu đã tới Thạch Gia Trang để “bán mình cứu vợ”. Anh cho hayanh tới đây không phải để ăn xin mà là để tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người, hyvọng ý tưởng “bán mình” của anh sẽ thành công.
Trước khi tới Thạch Gia Trang, anh đã tới Thiên Tân, Bắc Kinh và nhiều nơi khác.Được biết, lúc ở Bắc Kinh, mẹ anh cũng đã cùng anh quỳ dưới đường cầu xin sựgiúp đỡ của mọi người. Mặc dù Li Li đã nhiều lần khuyên anh hãy bỏ cuộc nhưngbằng tình yêu vĩ đại và lòng kiên trì anh đã góp được gần đủ tiền để chữa bệnhcho người vợ thân yêu của mình.
VietNamNet