"Có nhiều người yêu là cứ phảicăng đầu “ủ mưu”, lên lịch ngày giờ chia ca, tốn tiền đi các quán mới để khỏi bị“đụng hàng”... Lo lắng, e dè đủ thứ, nơm nớp bị “tóm gọn”, thật chẳng sung sướnggì!"

Khổ vì “ủ mưu”

Dạo gần đây, bạn bè thấy H.Nam(sinh năm 1991) gầy hẳn đi, mặt mũi phờ phạc, tuy vẫn đẹp trai ngời ngời, nhưngphong độ đã có phần sút giảm. Không phải “đi xa” đợt World Cup, cũng không bịgia đình cắt “viện trợ”, mà là vì... yêu nhiều quá. Nghe thật vô lý, yêu càngnhiều thì càng phải yêu đời, tươi trẻ hơn chứ! "Thực ra, ai không ở trong cuộcthì nghĩ vậy chứ cứ thử bắt cá lấy vài tay xem. Mệt không khác gì “đi đánhtrận”, Nam bảo thế.

Đó là lý do mà từ khi chuyển“chài lưới 2 tay” lên level tới 3,4 cô một lúc, cậu công tử bỗng phờ phạc mệtmỏi hẳn. Vốn đẹp trai, lại khéo ăn nói, số bạn gái từng làm “người yêu chínhthức” của Nam chắc phải xấp xỉ 2 con số. Nhưng anh chàng này lại bị tính lăngnhăng “hành hạ”, cứ phải trong tay có hơn 1 cô thì mới “yên tâm”.

Rắc rối vì bắt cá... nhiều tay

Ảnh minh họa

Thế mà chơi trò ú tim một thờigian, yên tâm đâu chẳng thấy, chỉ thấy có mệt mỏi, căng thẳng đầu óc. Số là cácnàng mà Nam yêu đều thuộc dạng “gái chảnh”, không hot girl trường này thì cũnglà teen model cho báo nọ, ai cũng xinh xắn dễ thương hết biết. Vì thế mà cácnàng chẳng hiền lành, cam chịu gì, hay nghi ngờ và quản lý người yêu lắm. Để chobão tố khỏi “cập bờ”, Nam đã phải căng đầu ra nghĩ đủ “mưu hèn kế bẩn” cho yênổn.

Trong máy điện thoại của cậu đềucó số của cả 3 cô người yêu. Cứ đi với cô nào là Nam đổi tên cô ấy thành “Vợiu”, còn các số còn lại chuyển thành “Hưng, Bi, Huy, Hùng”... Việc đổi tên tuynhỏ, nhưng nếu lỡ quên 1 cái thì ôi thôi... Tai nạn lắm! Có lần vừa đưa nàngngười yêu thứ 2 về nhà thì phải phi đến đưa nàng thứ 3 đi ăn kem, vội nên chưakịp đổi nàng 1 thành “Huy”, chỉ mới đổi nàng 2 từ “Hưng” thành “Vợ iu”. Cô thứ 2cũng thuộc dạng đa nghi, hay mượn điện thoại kiểm tra. Thấy 2 cái tên “Vợ iu”trong máy mà số thì lại khác nhau, khỏi phải nói nàng choáng cỡ nào...

Đó là chưa kể đến trên các trangmạng xã hội thì không thể để bất cứ mối quan hệ nào với ai. Cũng đừng hòng đểava đang tình tứ với nàng nào. Lý do để chiều lòng các em là“Anh không thích bôbô chuyện tình cảm cho người khác biết, yêu em thế nào em cũng biết rồi đấy cầngì phải trưng lên mạng xã hội cho mệt, mạng mẽo rách việc!”. Lý do có phần hơivô lý vì Nam cũng là loại “nghiện” mạng xã hội, nhưng chắc vì yêu quá nên cả 3cô đều đồng ý cho qua, chẳng quan tâm đến.

Từ ngày yêu 3 em xinh đẹp, sốtiền “cúng” cho các nàng cũng tăng lên gấp 3. Tiền son phấn, nước hoa, guốc dépmua tặng nàng, đó là chưa kể các ngày kỷ niệm đều phải tặng quà, tổ chức hoànhtráng. Nam thuộc như lòng bàn tay các quán xá ở Hà Nội, để mỗi lần đưa các côngười yêu đi thì khỏi bị “đụng hàng”. Có lần đang đánh bi-a với bạn cùng côngười yêu, thì anh chị của cô khác cũng bước chân vào quán. Đang dở ván, nhưngNam đành phải dắt người yêu đi “cửa sau” ra về, lý do là “Anh có việc cần tránhđám kia”. Bạn bè lắc đầu “Yêu mà cứ như đánh trận, mệt thế!”.

Ấy vậy mà bảo thôi chỉ chung thủyvới một nàng cho nó lành, thì cậu lại nhất định không chịu. “Yêu nhiều công nhậnmệt, nhưng mà thích. Em nào cũng xinh chẳng nỡ bỏ”, lý do của anh chàng đa tìnhthật... hết đỡ!

Nơm nớp bị... “tóm gọn”

Với những cô nàng bắt cá nhiềutay, thì khả năng xoay sở tuy có khéo léo nhưng cũng không thể chủ động như contrai được. Nhiều khi đi chơi với anh này, cứ nơm nớp sợ bị bắt quả tang với cácanh khác, sợ bị bạn bè người ta nhìn thấy. Thậm chí cầm điện thoại trên tay,cũng sợ tự dưng tin nhắn tình cảm cứ “rơi ầm ầm” vào máy, và chỉ cần vài giâykiểm tra, chàng hoàn toàn có thể “dựng đứng” với khả năng chài lưới của ngườiyêu mình. Biết là nhiều chuyện có thể xảy ra khi bị phát hiện thói lăng nhăng,nhưng bảo các nàng “yêu ít” đi một chút, tập chung thủy một chút, thì đừng cómơ.

Ngoài anh người yêu chính thức,K.L (sinh năm 1993) còn “sơ cua” thêm 3 anh nữa để mỗi khi cãi nhau với “képchính”, nàng còn có các chỗ dựa tinh thần đưa đi ăn đi chơi, mua sắm, giảistress. Với anh nào, L cũng à ơi tình cảm như đúng rồi, khiến các chàng đềutưởng “Em ý chỉ có mình mình”.

 

 

Thế nhưng, mục đích của việc cặp kè linh tinh làđể giải khuây mà mỗi lần đi chơi với các “nhân vật phụ”, L cứ phải nơm nớp nhìntrước khó sau xem có gặp bạn bè của anh người yêu chính hay không, đang đi chơimà “kép chính” điện thoại hỏi đang ở đâu thì cứ gọi là run lập cập, đầu óc lạicăng ra nghĩ hết lý do “Em đi ăn cùng con X”, đến “Em đi mua sắm cùng con Y”...,và không quên dặn mấy cô bạn là “Nếu anh ý hỏi thì bảo tao đi cùng mày”! Còn đivới người yêu, điện thoại luôn ở chế độ không rung không chuông, có tin nhắn thìgiật thon thót chẳng dám đọc. Giải khuây đâu chẳng thấy, chỉ thấy căng đầu mệtóc hơn.

Theo PLXH