Câu nói bằng tiếng Catalan đầu tiên mà Ivan Rakitic học khi anh gia nhập Barcelona là “T’estimo” (Anh yêu em). Anh học thuộc để ngày nào cũng thủ thỉ “t’estimo” với Raquel, cô vợ đã gieo tình yêu sét đánh cho anh hồi Rakitic mới chân ướt chân ráo tới xứ đấu bò.

Ngay lần đầu gặp Raquel, Ivan Rakitic đã biết đây là người con gái anh sẽ lấy làm vợ

Ngay lần đầu gặp Raquel, Ivan Rakitic đã biết đây là người con gái anh sẽ lấy làm vợ

ĐI CAFE, NHẮM ĐƯỢC VỢ

Ngày 23/4 tới đây là Diada de Sant Jordi – ngày lễ Tình nhân ở xứ Catalan. Trong ngày lễ đặc biệt này, các cặp tình nhân tặng nhau những món quà truyền thống: đàn ông tặng người thương của mình hoa hồng, còn phụ nữ tặng nửa kia của mình sách. Nhân dịp này, ngoài việc đặt sẵn cho bà xã Raquel của mình một bó hồng tuyệt đẹp, tiền vệ Ivan Rakitic đã cởi mở tặng NHM món quà thú vị là câu chuyện tình như phim của anh.

“Ngay trong lần đầu tiên gặp Raquel, tôi đã quả quyết với anh trai của mình rằng: “Em sẽ cưới cô ấy”, Rakitic chia sẻ khi bắt đầu kể về tình yêu sét đánh của mình trên tờ Sport.


Anh kể tiếp: “Tôi không bao giờ quên hôm ấy, một ngày cuối tháng 1/2011. Tôi vừa đặt chân đến Seville.

Cảm giác bỡ ngỡ khi vừa chuyển tới đây để đầu quân cho Sevilla khiến tôi không sao chợp mắt được.

Lúc ấy đã là 12 giờ đêm. Trằn trọc mãi, tôi liền rủ anh trai mình đi uống cafe. Chúng tôi chọn đại một quán còn sáng đèn trên phố. 

Vào quán, tôi đã ngẩn ngơ cả chục giây vì cô phục vụ bàn. Mải dán mắt vào cô ấy, tôi chẳng còn để ý quán đẹp xấu thế nào, khách còn đông hay vắng. Thậm chí tôi cũng quên luôn mình đã định gọi món đồ uống gì.

Lúc cô ấy hỏi xem tôi muốn uống gì, tôi mới giật mình, luống cuống gọi… một lon Fanta. Rồi ngượng nghịu nói câu cảm ơn với cô ấy.

Anh trai tôi tủm tỉm cười trước cái vẻ ngây vì tình của tôi. Nhưng tôi thì quả quyết, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, rằng cô ấy sau này sẽ là vợ của tôi, sẽ là dâu nhà tôi. Tôi sẽ cưới cô ấy”.

ĐỔ NHANH, CƯA ĐỔ MỚI LÂU

Sau buổi đi cafe “gọi một lon Fanta và nói được một câu cảm ơn” ấy về, Rakitic còn… mất ngủ hơn. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh về cô phục vụ bàn đáng yêu.

Ông anh Dejan của Rakitic không mấy để tâm tới tuyên bố của em trai mình. Nhưng Rakitic thì âm thầm kiên trì bắt đầu quá trình chinh phục “vợ tương lai”.


Rút kinh nghiệm lần đầu luống cuống, những lần sau Rakitic đều gọi đúng cafe. Nhưng lần nào anh cũng dùng bài: đầu tiên thì gọi cafe, sau đó gọi xin thêm một chút sữa, mà chỉ “order” qua cô phục vụ bàn đáng yêu kia thôi. “Order” thành mấy công đoạn như vậy, anh có nhiều cơ hội tiếp cận và giao lưu với mục tiêu của mình hơn.

Rakitic thì tự “đổ” ngay trong lần đầu tiên gặp mục tiêu. Nhưng “vợ tương lai” của anh thì khác. Rakitic tiếp tục kể: “Phải sau 7 tháng ròng, cô ấy mới bắt đầu nhận lời hẹn hò với tôi. Lúc ấy, tôi có cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Có đánh đổi cả chức vô địch World Cup hay Champions League lấy cảm giác ấy, tôi cũng không đổi”.

Cô phục vụ bàn năm xưa chính là Raquel Mauri – vợ của Rakitic bây giờ. Họ kết hôn hồi tháng 4/2013. Tháng 7/2013, cả hai hạnh phúc đón chào bé gái đầu lòng Althea chào đời.

“Trong tình yêu, đúng là phải có duyên có số”, Rakitic đúc kết. Hồi còn khoác áo Schalke, anh từng yêu Hoa hậu Áo 2006, Tatjana Batinic. Họ từng có nhiều thời gian tìm hiểu, từng thề non hẹn biển đủ điều nhưng cuối cùng lại chia tay nhau vào năm 2009. 

Hoa hậu Áo 2006, Tatjana Batinic từng cặp với Ivan Rakitic

Với Raquel, Rakitic quyết đoán chọn cô làm vợ ngay trong buổi gặp đầu tiên và hai người đang có tổ ấm vô cùng hạnh phúc. “Có thể nói, tôi đã trúng độc đắc trong tình yêu”, Rakitic sung sướng ví von.

Theo bongdaplus.vn