Phải nhận thẻ đỏ trong trận ElClasico vì hành động không đẹp với Puyol, Sergio Ramos khẳng định anh không cố ývà đã xin lỗi thủ quân của Barca. Đồng thời hậu vệ người TBN khẳng định RealMadrid sẽ không gục ngã vì trận thua vừa qua.

Trong trận cầu “Siêu kinh điển”vừa qua, Sergio Ramos đã có một ngày đáng quên khi anh là một trong những mắtxích yếu, dẫn tới sự sụp đổ của hàng thủ của Real với 5 bàn thua. Đã vậy cuốitrận Ramos còn phải nhận thẻ đỏ vì một cú vung tay vào mặt thủ quân Puyol củađối phương.

Và mới đây hậu vệ người TBN đãlên tiếng xin lỗi đồng đội tại ĐTQG trước báo giới với lí giải rằng anh không hềcó ý định làm ai bị đau. “Tôi cảm thấy rất ân hận vì tình huống đó nhưng rõ ràngrằng tôi không hề vào trận với ý định gây đau đớn cho ai đó. Kỳ thực là tôi chưalàm bất kỳ ai chấn thương. Tôi thấy hối hận vì những gì mình làm và đã xin lỗicác đồng đội tại ĐTQG là Xavi và Puyol”.

Ramos xin lỗi vì đã xấu chơi với Xavi và Puyol
Tình huống nhận thẻ đỏ của Ramos

Trận thua tan tác vừa qua khiến“Kền kền trắng” bị mất ngôi đầu vào tay đối thủ nhưng Ramos cho rằng vẫn cònnhiều cơ hội cho Los Blancos ở phía trước. “Đó là một trận đấu quan trọng nhưngtoàn đội lại không chơi hay.

Hơn lúc nào hết, giờ chúng tôiphải tìm lại niềm tin rằng Real Madrid đội đã từng trải qua những khoảnh khắckhó khăn như hiện tại nhưng đều vượt qua. Toàn đội cần tiếp tục nỗ lực với tráchnhiệm cao nhất và nói lời chúc mừng Barcelona, đội đã có một trận đấu hay. Giờlà lúc Real cần đoàn kết lại bởi chúng tôi vẫn còn cơ hội đoạt ngôi VĐ”.

Trong khi đó đồng đội của Ramoslà Mesut Oezil thì thừa nhận rằng thất bại vừa qua là quá đau đớn. Dù toàn độiđã gắng hết sức nhưng không thể cưỡng lại Barca: “Tôi chưa bao giờ phải chịu mộtthất bại nặng nề đến thế. Kết quả này thực sự đau đớn. Họ có được 2 bàn từ rấtsớm nhưng dù sao chúng tôi cũng không chịu đầu hàng”.

Đồng thời tiền vệ người Đức cũngkhẳng định với tờ Bild rằng anh không thấy phiền lòng vì bị Mourinho cho ra nghỉsớm. “Tôi không có gì để phàn nàn về điều đó. Khi đó Mourinho muốn cố gắng thayđổi thế trận. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào HLV của mình”.

Theo Hoàng Tùng
Dân Trí