Đập tan mọi sự chỉ trích, Gareth Bale đã lập cú đúp, mang về chiến thắng cho Real Madrid trước Levante…

Gareth Bale đã và đang phải hứng chịu làn sóng phản đối vô cùng lớn ở Real Madrid sau chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. Điều đó bất ngờ trở thành động lực để tiền vệ người xứ Wales trút giận lên đối thủ Levante.


Trong trận đấu đêm qua, cầu thủ số 11 của Real Madrid đã lập cú đúp, mang về chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Levante. Kết quả này chưa thể giúp Los Blancos soán ngôi đầu của Barcelona nhưng nó phần nào xua tan đi sức ép ở CLB và tạo đà tâm lý thuận lợi cho “Kền kền trắng” trước thềm trận Siêu kinh điển ở vòng đấu kế tiếp.

Trái với mọi dự đoán, HLV Ancelotti đã không “phá tan” bộ ba tiền đạo B-B-C ở trận đấu với Levante. C.Ronaldo-Benzema-Bale vẫn chiếm 3 vị trí trên hàng công. Trong khi đó, sự trở lại của Luka Modric giúp Toni Kroos được nghỉ ngơi.

Trong thế buộc phải thắng, Real Madrid đã dồn lên với sức ép nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, Gareth Bale, cầu thủ bị chỉ trích khá nhiều trong thời gian qua, đã suýt chút nữa lập được siêu phẩm sau pha xử lý vô cùng ngẫu hứng. Phút thứ 4, tới lượt C.Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi pha dứt điểm ở cự ly gần của anh lại đập trúng cột dọc.

Gareth Bale thi đấu rất quyết tâm trong trận đấu này. Phút 16, tiền vệ người xứ Wales lại có pha uy hiếp khung thành của Levante nhưng không thành công. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng không phải nuối tiếc lâu. Phút thứ 18, từ pha phá bóng của hậu vệ Levante, Gareth Bale đã chọn rất đúng vị trí trong vòng cấm và tung ra cú vô lê bằng chân phải tung lưới đội khách mở tỷ số cho Real Madrid. Trong tình huống Gareth Bale ghi bàn, C.Ronaldo đã bị từ chối siêu phẩm ngả bàn đèn.

Phút 28, Gareth Bale lại đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành của Levante. Sự năng nổ, quyết tâm của cầu thủ này đã tiếp thêm động lực lớn cho Real Madrid. Trước khi hiệp 1 khép lại, Los Blancos đã kịp ghi bàn thắng thứ 2. Pha dứt điểm của C.Ronaldo đã đập trúng chân của Gareth Bale vào lưới. Bàn thắng này được tính cho tiền vệ người xứ Wales.

Với lợi thế có được 2 bàn thắng trong hiệp 1, Real Madrid chủ động chơi chậm lại trong hiệp 2. Tuy vậy, cơ hội vẫn cứ đến với họ. Phút 64, Benzema, với cú ta-lông ngẫu hứng, đã đưa bóng đi tới trúng cột dọc. Bên cạnh đó, C.Ronaldo cũng có một vài tình huống “bắt” thủ thành đối phương phải làm việc vất vả.

Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Real Madrid. Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 3 trận đấu liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Với kết quả này, họ vẫn duy trì vị trí thứ 2 ở La Liga với 64 điểm/27 vòng, kém Barcelona 1 điểm.

Với màn trình diễn ấn tượng trong cuộc chiến này, tiền vệ Gareth Bale đã được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất với 9 điểm. Sự tỉnh giấc của cầu thủ người xứ Wales và đồng đội trước thềm trận Siêu kinh điển là điều may mắn cho Real Madrid.

Theo bongdaso.com