Không thể đánh bại Barca tại Bernabeu dù sở hữu quá nhiều lợi thế, Real đốidiện nhiều khó khăn trước tham vọng giành Siêu Cup TBN năm nay. Và liệu “Kềnkền trắng” có thoát khỏi cái bóng quá lớn để nuôi mộng lật đổ tại Nou Camp.

Mọi thứ đã diễn ra quá suôn sẻ với Real Madrid trước và trong cuộc chiếntại Bernabeu. Từ lợi thế sân nhà, các cầu thủ đang vào phom trong khiđối phương sa sút trầm trọng về phong độ, sứt mẻ lực lượng. RealMadrid đã lột xác khi áp đảo hoàn toàn về thếtrận.

Real Madrid trước cái bóng quá lớn của Barcelona
Ronaldo không thể ăn mừng bàn thắng thứ 100 khi đối diện Barcelona

RealMadridcũng đã có sự khởi đầu thuận lợi với pha ghi bàn của Oezil, nhưng điều đángngạc nhiên là các chân sút như Ronaldo, Benzema hay Di Maria lại bỏ lỡ hàngloạt cơ hội một cách vô duyên. Có cảm giác, các chân sút Real Madrid run rẩykhi đối diện Valdes chơi quá xuất sắc.

Barcelonacó thể chơi tệ, nhưng họ lại có được sự hiệu quả tuyệt đối trong tấn công.Hai pha ghi bàn của Villa và Messi khiến Iker Casillas bất lực trong việccản phá. Barcelonaluôn sở hữu những ngôi sao biết cách tạo ra sự đột phá trong trận đấu, cònReal Madrid thì không.

Real Madrid trước cái bóng quá lớn của Barcelona
Mourinho chưa thể quật đổ được thầy trò Guardiola-Messi

Bất lực trước đối thủ đangsuy yếu, Real Madrid càng khiến người hâm mộ thấy họ chưa thể vượt qua đượccái bóng của Barcelona,cả về bản lĩnh lẫn đẳng cấp. Mọi lợi thế đang nắm trong tay không đủ giúpReal Madrid có thể phục hận đối thủ khiến họ mất mặt suốt 3 năm qua.

Chuyến du đấu thành công mang đến nhiều hy vọng về một Real Madrid đầysức mạnh, với nhiều ngôi sao xuất chúng. Bên cạnh đó, Mourinho cũng cóthêm nhiều thời gian để định hình lối chơi cho CLB Hoàng gia, nhưng rõràng sự gắn kết giữa các cầu thủ với nhau vẫn là một vấn đề.

Mourinho đã từ bỏ lối chơiphòng ngự tiêu cực để chơi sơ đồ 4-2-3-1 đôi công cùng Barcelona, với cặpKhedira-Xabi Alonso ở giữa sân, Oezil cùng Ronaldo, Di Maria hợp thành bamũi giáp công hỗ trợ phía sau Benzema. Đó đều là những quân bài tinh nhuệnhất mà Mourinho đang có ở sân Bernabeu, nhưng chừng đó là quá ít để có thểđánh bại Barcelona

Hàng tiền vệ RealMadridcó thừa chất cơ bắp, nhưng họ quá thiếu sự sáng tạo. Oezil chơi đầy nỗ lựcnhưng anh chưa thể tỏa sáng ở một trận El Clasico. Di Maria và Ronaldo lạithiên về chơi cá nhân, còn Benzema vẫn giữ nguyên hình ảnh thảm hại mỗi khiđối đầu CLB lớn.

Một lần nữa, C. Ronaldo lạimang đến sự thất vọng não nề khi đối đầuBarcelona. Sự năng nổ và khao khát thi đấu của CR7 cóthừa, nhưng anh lại vô duyên đến kinh ngạc trong các pha lập công. Không thểhạ gục Valdes, CR7 còn lâu mới đạt đến đẳng cấp như Lionel Messi.Th

Khi ngôi sao lớn nhất còn run rẩy, Real Madrid khó mơ đến ngày có thểđánh bại Barcelona.Jose Mourinho đã từ bỏ lối chơi tiêu cực để đá tấn công sòng phẳng vớiđối thủ, quyết định của ông đáng được ngợi khen, nhưng hiệu quả mà ôngmong đợi đã không đến.

Barcelona có thể kiếm đượctrận hòa 2-2 trước Bernabeu với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, cặp trung vệtốt nhất Pique-Puyol không có mặt, Xavi cũng chỉ vào sân ở hiệp 2, nhưngBarcelona không hề gục ngã, họ vẫn chơi chắc chắn và hiệu quả tuyệt đốitrong các pha tấn công.

Chỉ cần Messi và Villa lêntiếng, Casillas đã phải hai lần vào lưới nhặt bóng. Và nếu Xavi, Busquetscùng Pique, Puyol tái xuất, cộng thêm Cesc Fabregas lẫn Alexis Sanchez sẵnsàng thể hiện trong màu áo mới, rõ ràng Barcelonasẽ thể hiện bộ mặt khác trong cuộc đấu tại NouCamp đêmmai.

Nếu đối diệnBarcelonamạnh mẽ và hưng phấn nhất, cơ hội giành chiến thắng tại Nou Camp của RealMadrid là điều rất xa vời. Và chẳng ai ngạc nhiên, nếu Real Madrid nhìn đốithủ nâng cao chiếc Siêu Cúp TBN, đồng thời là cái bóng mà “Kền kền trắng”không thể vượt qua được xuyên suốt mùa bóng tới.

Theo Anh Tuấn
Dân Trí