Để có được cuộc sống đáng đượcmơ ước đối với nhiều người, trung vệ thép của Manchester United đã luôn ghi nhớlời mẹ dạy: “Điều gì cũng có thể xảy ra…”.

"Mẹ đã dạy tôi điều gì cũng cóthể xảy ra"

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôisống ở một căn hộ ở Peckham, nằm ở phía nam London. Khi đó, tôi không hề nghĩrằng có một ngày mình sẽ chuyển đi nơi khác.

Mẹ thường bảo tôi hãy ra ngoài vàkhám phá thế giới xung quanh. Với tôi khi đó, “thế giới xung quanh” là những khuvực còn lại của London. Quả thực, thế giới của tôi khi đó rất nhỏ. Nhờ vậy, tôiđã trở thành một người quyết đoán, đã muốn làm gì thì tôi phải làm bằng được.Tôi không bao giờ trì hoãn, bởi sẽ là quá muộn khi bạn bắt đầu làm lại điều đó.

Khi còn nhỏ, tôi đã tham gia mộtlớp thể dục dụng cụ. Một ngày, có người của trường Central School of Ballet(trường dạy múa bale) đến hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn nhận được học bổng haykhông. Tôi đã tự hỏi: “Sao lại không nhỉ?” Bởi khi đó, mẹ vẫn thường phải chạyvạy khắp nơi để lo từng bữa ăn cho gia đình. Tôi đã được nuôi lớn lên như vậy.Nhưng mẹ không bao giờ để cho chúng tôi thấy rằng khả năng tài chính của giađình vô cùng thiếu thốn.

Bố và mẹ tôi không kết hôn, và họđã chia tay nhau khi tôi 12 tuổi. Dù vậy, mẹ vẫn thường xuyên để bố chăm sóc chotôi. Rất nhiều cặp đôi khi chia tay nhau thường dùng con trẻ làm vũ khí để gâyáp lực với người kia. Nhưng mẹ đã không làm như vậy. Và tôi vẫn còn bố, và đượcbố dạy bảo rất nhiều điều.

Để đến lớp học múa ba-lê, tôiphải tự đi xe bus. Nhưng tôi thấy thích thú với điều đó, vì được ngắm cảnh vậttrên đường. Tôi không hề nghĩ gì đến ba-lê cho đến khi tới lớp. Tôi đã giấu kínbạn bè về điều đó trong suốt nhiều năm. Tôi chỉ nói với chúng rằng, tôi đi họcnhảy. Và đến khi xem bộ phim Billy Elliot, tôi đã nhìn thấy chính mình trongphim đó. Rằng tôi là người luôn giữ kín bí mật của riêng mình. Cuối cùng, tôicũng được mời đến biểu diễn tại Nhà hát Sadler"s Wells.

Rio Ferdinand đã trưởng thành thế nào?
Rio khi còn nhỏ và mẹ

Sau đó, tôi đã đến với bóng đá.Bạn tôi nhiều người lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Còn tôi, muốn đi tậpbóng, tôi phải đổi 3 chuyến xe bus, 2 chuyến tàu. Dù phải đi xa và vất vả nhưvậy, nhưng tôi vẫn được mẹ ủng hộ và khuyến khích theo đuổi đến cùng. Chính vìthế mà tôi đã trở thành một cầu thủ đá bóng, còn bạn bè tôi thì không.

Tôi đã có cơ hội đến tập cùngMiddlesbrough. Khi đó đã có người ngăn tôi và nói rằng: “Cậu không biết đó là ởtận đầu kia của nước mình ư?” Nhưng tôi lại nghĩ: “Sao lại không nhỉ?” Gia đìnhthì ủng hộ tôi nên nắm lấy cơ hội đó. Và tôi đã lên đường đến miền Bắc để trảinghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới.

Mẹ luôn lo lắng cho tôi. Nhưng mẹcũng rất nghiêm khắc trong việc dạy bảo tôi. Tôi vẫn còn nhớ khi gia nhập WestHam vào năm 17 tuổi, tôi đã có thể đi mua một chiếc ô-tô đầu tiên trong đời. Thúthật với tôi khi đó, chiếc Fiesta 1.3 Freestyle là con quái vật xấu xí nhấttrong thế giới ô-tô. Tôi đã dùng toàn bộ 4.000 Bảng, số tiền lót tay khi kí hợpđồng với West Ham để mua xe. Nhưng lại thiếu mất 2.000 Bảng nữa để mua bảo hiểmvà phải nhờ đến mẹ.

Chỉ vài tháng sau, tôi đã có thểtrả lại số tiền đó cho mẹ. Nhưng tôi cũng bắt đầu nghĩ đến những cuộc nhậu nhẹt,những cuộc vui thâu đêm. Nhưng mẹ đã dứt khoát nói với tôi rằng: “Bỏ ngay nhữngcuộc chơi bời đi nếu không muốn con trở thành một kẻ vứt đi.”

Mẹ đã đúng. Sau đó tôi đã bị loạikhỏi danh sách ĐT Anh tham dự Euro 2000. Và tôi nhận thấy rằng mình cần phảithay đổi. Từ đó, tôi luyện tập chăm chỉ và thực sự trân trọng những gì bóng đáđã đem lại cho tôi. Nhờ bóng đá, tôi được đi khắp thế giới, đến và ở những nơimà nhiều người chỉ dám mơ đến mà thôi. Đó là nhờ tôi luôn ghi nhớ lời mẹ dặn:“Điều gì cũng có thể xảy ra.”

Trên đây là bài báo mà RioFerdinand đã viết về mẹ anh được đăng trên mục Phụ nữ của tờ The Sun hôm29/11/2010. Hiện tại, Rio đang sống hạnh phúc cùng vợ và 2 cậu con trai ở mộtcăn biệt thự tại Cheshire và được hưởng mức lương cao ngất ngưởng tại ManchesterUnited.

Ngoài bóng đá, trung vệ 32 tuổinày còn tham gia sản xuất phim, điều hành một công ty thu âm, quản lí một tờ tạpchí điện tử và một quỹ từ thiện mang tên Rio Ferdinand Live The Dream Foundation– chuyên giúp đỡ những thanh thiếu niên đến từ những vùng miền nghèo khó.

Theo Xzone