Đây là tin đồn và sẽ không xảy ra, hay đó là một lời cảnh báo thật sự về "Ngày phán xét"…
Tận
thế là một chủ đề không hề mới nhưng sức nóng của nó thì chưa bao giờ
giảm. Những lời nguyền lịch sử, lời sấm truyền của các nền văn hóa như
Maya, của các nhà tiên tri lừng danh như Nostradamus, Vanga… luôn làm
đau đầu chúng ta khi nó liên quan tới Ngày Tận thế của toàn nhân loại.
Con cá khổng lồ này có thật sự liên quan tới rắn thần Jormungand trong truyền thuyết?
Gần
đây, tin đồn về lời sấm truyền trong văn hóa Viking ở Bắc Âu rằng, Trái
đất sẽ Tận diệt vào ngày 22/2/2014 đang làm xôn xao dư luận thế giới.
Đây là tin đồn và sẽ không xảy ra, hay đó là một lời cảnh báo thật sự về
"Ngày phán xét"…
Dự đoán Ngày Tận thế từ việc quan sát sự kiện gần đây
Cách
đây không lâu, trang web Dailymail đã cho đăng tải một bài báo trong đó
nêu ra ý kiến của một số chuyên gia nghiên cứu về người Viking. Cụ thể,
các chuyên gia này tới từ Trung tâm Viking Norvik đưa ra dự đoán về
việc Trái đất sắp sửa bước vào Ngày Tận thế thông qua việc quan sát các
sự kiện gần đây.
Ngày
Tận thế ở đây được gọi là Ragnarok theo văn hóa Viking. Trong thần
thoại của người Bắc Âu, Ragnarok có nghĩa là "Sự tận diệt của các vị
thần", xảy ra sau khi ba mùa đông lạnh giá xuất hiện liên tục. Khi đó,
thần Heimdallr sẽ thổi tù và Gjallerhorn, báo hiệu Ngày Tận thế sẽ tới
sau 100 ngày.
Sau
khi Gjallerhorn được thổi, các loài sinh vật gớm ghiếc sẽ xuất hiện
trên mặt đất. Con chó sói Skoll sẽ nuốt chửng Mặt trời và anh trai của
nó là Hati sẽ ăn thịt Mặt trăng, khiến thế giới chìm trong bóng tối vĩnh
cửu.
Người Viking thổi chiếc kèn truyền thống báo hiệu Tận thế.
Đó
cũng là thời điểm Thần Odin tối cao lãnh đạo các thần khác và người dân
chiến đấu chống lại ma quỷ. Tuy nhiên, trong trận chiến này, các vị
thần đã thất bại. Thần Odin bị con sói Fenrir ăn thịt và các vị thần
sáng tạo khác đều bị sát hại. Cuối cùng, tên khổng lồ Surt sẽ nhấn chìm
tất cả thế giới trong địa ngục lửa.
Sở
dĩ các chuyên gia Viking đưa ra lời dự đoán này là do quan sát và chứng
kiến một số sự kiện gần đây. Tại thành phố York, Mỹ, người dân đã nghe
thấy một tiếng tù và cổ phát ra từ một nóc nhà trong thành phố, đúng dịp
lễ hội Jorvik của người Viking.
Danielle
Daglan - Giám đốc tổ chức lễ hội cho rằng, đó là tiếng tù và của Thần
Heimdallr, báo hiệu Ngày Tận thế của nhân loại. Thêm nữa, trong truyền
thuyết có nhắc tới cụm từ "ranh giới hiện tại sẽ sụp đổ", ám chỉ thời
đại công nghệ Internet ngày nay khi mọi rào cản ngăn cách không còn tồn
tại.
Chưa
hết, theo truyền thuyết, ngày Ragnarok tới khi con rắn biển Jormungand
nổi lên từ đại dương và thật tình cờ, cách đây không lâu, người ta phát
hiện hai con cá biển rất lớn, hình dạng giống rắn xuất hiện trên một bãi
biển ở California, Mỹ.
Theo truyền thuyết, ngày Ragnarok tới khi con rắn biển Jormungand sẽ nổi lên từ đại dương.
Những nghi vấn
Không
ít người tin vào nhận định của các chuyên gia Viking. Tuy nhiên, xung
quanh câu chuyện này còn rất nhiều điểm đáng nghi vấn về tính xác thực
của thông tin.
Thứ
nhất, tiếng tù và trong câu chuyện được trang Dailymail đăng tải còn
khá mập mờ. Tất cả thông tin chúng ta biết chỉ là một tiếng tù và bất
ngờ vang lên từ nóc một căn nhà tại York.
Thực
tế, không ai tận mắt chứng kiến sự kiện ấy, cũng như được chiêm ngưỡng
đó là tù và Gjallerhorn được thổi. Ngoài ra, sự xuất hiện của hai con cá
biển lớn có thể do ngẫu nhiên, khó được coi là một bằng chứng xác thực
báo hiệu cho Ngày Tận thế.
Thứ
hai, tin đồn trên chỉ hướng tới những sự kiện thảm khốc xảy ra. Thực
chất, trong thần thoại Bắc Âu, Ragnarok là sự kiện đánh dấu cái chết của
các vị thần cũ như Odin, Thor, Tyr, Freyr và Heimdallr… mà thôi. Trái
đất từng chịu ảnh hưởng của những cái chết nhưng sau đó được tái sinh,
trở nên màu mỡ và tươi đẹp hơn bao giờ hết.
Theo
truyền thuyết, loài người sẽ lại phát triển bởi có hai người còn sống
sót sau thảm họa: nam là Liftraser và nữ là Lif. Cùng với đó, các vị
thần mới, em trai của Odin, con trai của Thor… sẽ tiếp quản việc cai trị
thế giới. Như vậy, thực tế trong thần thoại, Ragnarok không hoàn toàn
là Ngày Tận diệt của loài người chúng ta…
Do
vậy, chuyện Ngày Tận thế 22/2/2014 có thể kết luận rằng, chỉ đơn thuần
là một thông tin bị thổi phồng lên. Còn bây giờ, hy vọng bạn đang tận
hưởng những ngày Năm mới 2014 tuyệt vời.
Theo T.Minh (CAND Online)