Không có nỗi đau đớn nào cóthể khủng khiếp hơn nỗi đau mà bà Patricia Lefrance, 48 tuổi, đang phải chịuđựng khi khuôn mặt của bà bị biến dạng hoàn toàn vì axít.
Mọi việc bắt đầu từ mối quan hệ ái tình ngoài luồng của một người đàn ông đã cóvợ, Richard Remes, 57 tuổi và bà Patricia khi ông cùng gia đình chuyển đến khucăn hộ ở một ngoại ô thành phố của nước Bỉ.
Richard khai trước tòa rằng năm 2006, ông và vợ con chuyển đến khu căn hộ ở đạilộ Sippellberg. Khi đó bà Patricia đang là quản lý chung ở khu căn hộ đó. Lúc đóPatricia đang có bạn trai, nên khi gặp hai người chỉ chào hỏi và nói dăm ba câuxã giao.
Mọi việc bắt đầu vào năm 2008 khi Patricia chia tay bạn trai và có đôi khi nhờông Richard qua nhà giúp đỡ một vài công việc nặng nhọc mà người phụ nữ khônglàm được.
Mối quan hệ bất chính của hai người bắt đầu từ đó.
Đến khoảng cuối năm 2009, Patricia đề nghị chia tay vì không muốn tiếp tục mốiquan hệ không trong sáng này, nhưng Richard không đồng ý và bắt đầu dọa nạt,thậm chí còn đánh đập nếu Patricia còn cương quyết đòi chia tay.
Ngày 1-12-2009 là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời Patriacia khi bà bước ratừ thang máy. Một lượng axít đậm đặc được dội thẳng vào khuôn mặt người phụ nữbởi người đàn ông từng chung chăn gối.
Ám ảnh kinh hoàng bắt đầu từ giây phút đó, cho tới nay bà Patricia đã trải qua86 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để giữ lại mạng sống.
Ngày hôm qua, 12-3-2012, phiên tòa chính thức để xét xử vụ án này đã bắt đầu.Patricia tố cáo Richard đã cố ý giết mình và nêu ra những đau đớn mà bà và cáccon đang phải hứng chịu.
Richard thì phủ nhận cáo buộc cố ý giết người, ông ta cho rằng mình không biếtđược mức độ nguy hại của axít đến độ này. Ông ta chỉ thừa nhận rằng mình cố ýdọa dẫm thôi.
Phiên toàn hiện vẫn đang được xét xử.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất...
Theo Vũ Phương
ANTD