Bóng đá vốn là một môn thể thao tập thể, nhưng nếu Ronaldo chơi ích kỷ hơn một chút có lẽ kịch bản trận bán kết lượt về giữa Real Madrid và Juventus đêm qua đã khác.

Vẻ mặt tiếc nuối của Ronaldo sau khi cơ hội trôi qua.
Truyền
thông vốn hay “soi” Ronaldo và một trong những điểm khiến CR7 bị soi
nhiều nhất chính là thói ích kỷ của siêu sao người Bồ Đào Nha trên sân
bóng.
Ronaldo bị cho là luôn chỉ nghĩ đến việc
ghi bàn, mà quên nhiệm vụ kiến tạo cho đồng đội. Quả bóng vàng 2014
thậm chí còn ghen tị và khó chịu khi đồng đội lập công. Vậy mà trong
trận bán kết lượt về với Juventus đêm qua, lúc fan Real Madrid cần CR7
ích kỷ thì anh lại chơi quá đồng đội.
Trong
tình huống phản công ở phút 29, Benzema chuyền bóng cho Ronaldo. Sau khi
loại được hậu vệ Juventus và đối mặt với Buffon, thay vì dứt điểm luôn
về khung thành thì cựu tiền đạo Man United lại chuyền bóng cho đồng đội
khiến cơ hội trôi qua vô cùng tiếc nuối.
Ronaldo
thể hiện gương mặt tiếc nuối, đấm mạnh tay vào cột dọc chính là minh
chứng cho cơ hội vàng đã bị bỏ qua. Cần biết rằng, nếu Ronaldo dứt điểm
và ghi bàn trong tình huống ấy thay vì chuyền cho đồng đội, tỷ số sẽ
được nhân lên thành 2-0 và kịch bản có lẽ đã rẽ sang hướng khác có lợi
cho Real Madrid.
Trước đó, Ronaldo đã bình tĩnh
thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số trận đấu. Tiếc rằng bàn
thắng gỡ hòa 1-1 của Morata đã khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha
không thể phá bỏ lời nguyền đáng sợ ở Champions League.
Không
đội bóng nào bảo vệ thành công ngai vàng bóng đá châu Âu và Real Madrid
cũng không phải là ngoại lệ sau khi tức tưởi chia tay Champions League
2014/15 ở vòng bán kết.
Theo kenh14.vn/Trí thức trẻ