Số lượng người đẹp bị Ronaldo tán tỉnh tỉ lệ nghịch với những bàn thắng của anh cho Real Madrid ở mùa giải năm nay.
Kết thúc mùa giải năm ngoái, Ronaldo ghi 61 bàn sau 54 lần ra sân
trên mọi mặt trận, qua đó phá vỡ kỷ lục anh lập được ở mùa giải 2011/12
(60 bàn sau 55 trận ra sân). Chứng kiến thành tích vô tiền khoáng hậu
của Ronaldo, không ít fan Real Madrid đã hi vọng anh sẽ tiếp tục thể
hiện được phong độ hủy diệt để giúp Real Madrid vô địch La Liga sau 3
mùa liên tiếp nhìn Atletico Madrid và Barcelona nâng cúp.
Tuy
nhiên, đáp lại niềm tin nơi người hâm mộ, Ronaldo trình diễn một bộ mặt
khá nhạt nhòa ở trận mở màn La Liga 2015/16, gặp Sporting Gijon. Dù
thuộc top những cầu thủ nhanh và khỏe nhất thế giới nhưng trong trận đấu
nói trên, CR7 chủ yếu là... đi bộ. Anh tỏ ra lười nhác, ít đóng góp vào
lối chơi của Real Madrid và chỉ chịu chạy khi "đánh hơi" thấy bàn
thắng.
Chứng kiến thái độ thi đấu hời hợt của Ronaldo, cây viết Adrian Durham của tờ Daily Mail đã ngán ngẩm miêu tả: "cứ
như thể mọi trận đấu Ronaldo tham gia đều như tiệc sinh nhật riêng của
anh ta. Ronaldo đợi đồng đội tặng quà, ăn bánh và tận hưởng niềm vui.
Nếu không ghi bàn, Ronaldo sẽ chẳng ăn mừng và tận hưởng chiến thắng".
"Mọi
trận đấu đều của riêng Ronaldo. Điều đó có nghĩa là Bale, Isco và Jese
sẽ phải làm việc cật lực phục vụ cầu thủ người Bồ Đào Nha", Adrian Durham mỉa mai.
Ngay
cả trong những trận đấu chuẩn bị mùa giải mới, Ronaldo cũng chơi khá
tệ. Anh chỉ ghi được 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước
Man City. Trong khi đó, ở trận tranh Santiago Bernabeu Trophy 2015 diễn
ra cách đây 1 tuần, anh thậm chí còn có pha bỏ lỡ vô duyên từ cự ly chỉ
chừng 12 mét.
Nên
nhớ cùng thời điểm này năm ngoái, CR7 đã vào guồng với liên tiếp các
bàn thắng cho đội chủ sân Bernabeu. Ngoài 2 bàn vào lưới Sevilla trong
trận tranh Siêu cúp châu Âu 2014, Ronaldo cũng có pha lập công ấn định
chiến thắng 2-0 cho Real Madrid ở trận khai màn La Liga.
Vậy
nguyên nhân từ đâu mà CR7 lại đánh mất đi bản năng sát thủ vốn đã "ăn
vào máu" của mình? Nhiều người tin rằng chính việc mải mê lên mạng tìm
kiếm những bóng hồng đã khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không còn giữ
được sự tập trung cần thiết cho Real Madrid.
Ronaldo tập trung quá nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm chân dài trên mạng.
Thời
gian gần đây, Cristiano Ronaldo liên tục bị phanh phui những phi vụ
nhắn tin tán tỉnh người đẹp trên MXH. Hồi đầu tháng 8, CR7 đã tìm cách
cưa cẩm người mẫu Aline Lima khi cô này liên lạc với anh để hỏi xin vé
xem Real Madrid thi đấu cho bạn trai. Dù đã dùng đủ mọi cách, cầu thủ
người Bồ Đào Nha vẫn không thể lấy được thiện cảm của siêu mẫu đến từ
Brazil. Lý do là bởi Aline Lima là “hoa đã có chủ” và cô không muốn lừa
dối bạn trai mình.
Nửa
tháng sau, đến lượt người mẫu 16 tuổi Meredith Mickelson (Mỹ) bị CR7
làm phiền. Cô này sau đó đã cho đăng tải tấm hình ghi lại đoạn chat mà
Ronaldo gửi cho cô trên trang Twitter cá nhân, khiến CR7 được một phen
mất mặt.
Mới
đây nhất, ông bố 1 con lại chuyển qua cưa cẩm chân dài Cansu Taskin
(Thổ Nhĩ Kỳ). Cũng như 2 lần trước, Ronaldo lại bị siêu mẫu sinh năm
1994 phũ phàng từ chối. Taskin thậm chí còn “bê nguyên” những
tin nhắn gạ tình của tiền đạo người Bồ Đào Nha lên một tờ báo lá
cải của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cansu Taskin phơi bày những tin nhắn tán tỉnh của Ronaldo lên MXH.
Thay
vì chăm chỉ luyện tập, Ronaldo dành nhiều thời gian hơn để chăm chút
cho trang Instagram và Facebook cá nhân. Thế cho nên, nếu Ronaldo không
sa sút thì đó mới là chuyện lạ.
Theo Trí thức trẻ