Siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ, anh chỉ có một nỗi sợ hãi trong cuộc đời mình, đó chính là phải chết khi còn quá trẻ.
Chia
sẻ trên kênh truyền hình Libero, chân sút chủ lực của Real Madrid cho
biết có 3 điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó chính là cậu con trai 5
tuổi, Ronaldo Jr, mẹ và những người bạn thân. Chính vì thế, ngôi sao 30
tuổi luôn mong muốn sống thật lâu để bảo vệ, chăm sóc cho những người
mình yêu thương.
“Nỗi
sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời tôi là phải chết khi còn quá trẻ. Nếu
được, tôi mong muốn mình sẽ ra đi khi 80 hay 90 tuổi. Hiện tại, tôi luôn
cố gắng làm những điều tốt đẹp và đơn giản nhất cho con trai, gia đình
và bạn bè của mình. Tôi muốn mọi người coi tôi là một người đàn ông bình
thường”.
“Những
lúc rảnh rỗi, tôi thường chơi đùa cùng con trai. Ronaldo Junior chính
là nguồn động lực lớn nhất giúp tôi có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử
thách”, siêu sao người Bồ Đào Nha nói thêm.
![]() |
Ronaldo thường xuyên dành thời gian ở bên cạnh con trai và gia đình. Ảnh: Daily Mail. |
Bên
cạnh đó, Cristiano Ronaldo cũng khẳng định bóng đá là một phần tất yếu
trong cuộc sống của anh. Chính vì thế, chủ nhân của 3 Quả bóng vàng luôn
nỗ lực hết mình và tỏ ra nghiêm túc cả trong quá trình luyện tập lẫn
thi đấu. Cựu sao M.U luôn tự đặt ra một chế độ tập luyện khắc nghiệt hơn
những cầu thủ bình thường, điển hình là việc buộc tạ vào mắt cá chân để
rèn khả năng rê dắt bóng.
“Tôi
thích chơi bóng và muốn cống hiến cho người hâm mộ lâu nhất có thể.
Trong 10 năm thi đấu, tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để hoàn
thiện bản thân”.
Theo Zing