Cristiano Ronaldo mở màn buổi họp báo mừng ngày anh đi vào lịch sử của Real Madrid bằng lời phát biểu gây sốc.
Cú đúp vào lưới CLB Malmo hồi giữa tuần giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng ghi được cho Real Madrid lên con số 323. Không chỉ có vậy, 2 pha lập công thứ 500 và 501 của Ronaldo còn giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn cho Real Madrid của huyền thoại Raul. Cả hai cầu thủ này đều đang có 323 bàn thắng cho Los Galácticos.
Nhân sự kiện đáng nhớ này, Real Madrid đã tổ chức buổi họp báo để tri ân những đóng góp của Ronaldo. Sự kiện này quy tụ đầy đủ những nhân vật cộm cán của CLB, như chủ tịch Florentino Perez, HLV Benitez và các cầu thủ đội 1 Real Madrid.
"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người. Tôi biết tôi là một thằng khốn, nhưng đó mới chính là con người tôi", Cristiano Ronaldo mở màn buổi họp báo mừng ngày anh đi vào lịch sử của Real Madrid bằng lời phát biểu gây sốc.
Đây cũng là lần đầu tiên Ronaldo tổ chức họp báo kể từ sau trận thua sốc 3 - 4 trước Schalke 04 của Kền kền trắng ở vòng knock-out Champions League 2014/15. Hôm đó, Ronaldo tới buổi họp báo với vẻ mặt nặng như chì và chỉ nói ngắn gọn:“Tôi sẽ không phát biểu gì hết. Tôi sẽ không trả lời báo chí cho đến khi mùa giải kết thúc”.
Tuy nhiên, khi bị một phóng viên "hỏi xoáy" về những phát ngôn mỉa mai của Pique cuối mùa giải năm ngoái, CR7 ngay lập tức nổi cáu: "Cậu biết vì sao tôi không thường xuyên trả lời phỏng vấn nữa không? Đó là bởi vì các câu hỏi không hay ho gì cả. Hôm nay chúng tôi đã chơi như thế nào? Sao cậu không hỏi về những điều tốt đẹp? Cậu chỉ muốn tôi rơi vào cái bẫy giống như Pique?".
Vụ Pique "troll" Ronaldo xảy ra ở lễ mừng cú ăn 3 của Barcelona. Đứng giữa SVĐ Nou Camp, Pique đã dành những lời cảm ơn CĐV, đồng đội và đặc biệt là rapper Kevin Roldan, người gây lùm xùm khi đăng ảnh bữa tiệc sinh nhật Ronaldo chỉ ít giờ sau trận thua sốc 0-4 của Real Madrid trước Atletico Madrid. Trận thua này là bước ngoặt lớn khiến Real mất chức vô địch vào tay Barcelona.
Theo Thành Đạt / Trí Thức Trẻ