Với Ronaldo, Messi là cái tên gây cho anhnhiều nỗi ám ảnh. Hơn một năm qua anh phải ngước về phía đối thủ với sự ghentị lớn lao.
Một năm trước, tạiRoma, Ronaldo khi ấy còn khoác áo M.U đã phải ngậm ngùi nhìn Messi tỏa sángđể giúp Barcelona giành lấy chiếc Cúp vô địch Champions League. Vài thángsau, Ronaldo lại là người về nhì trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng củaFrance Football cũng như danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.
Khi chuyển qua khoácáo Real Madrid, Messi tiếp tục là nỗi ám ảnh khôn nguôi với tiền đạo ngườiBồ. Trận El Clasico tại Nou Camp, Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đốimặt với Valdes mà không thể ghi bàn. Messi trong trận đấu ấy không xuất sắclắm nhưng anh cũng đá tròn vai để đội bóng của anh giành chiến thắng với tỷsố tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Ibrahimovic.
![]() |
Ronaldo hay Messi sẽ tỏa sáng trong trận El Clasico |
Có thời điểm cuộc đua đến danh hiệuPichichi (vua phá lưới), chỉ là chuyện riêng của Ronaldo và Messi. Thậm chínó còn gay gắt đến mức CR9 đã phải tranh cãi với Xabi Alonso để đá một quảphạt đền để không bị bỏ lại sau kẻ kình địch đáng ghét đó. Thế nhưng vàothời điểm hiện tại, khi giải đấu chỉ còn 8 vòng nữa, Ronaldo một lần nữa lạiphải chịu thua trước Messi khi tiền đạo người Argentina đang chơi như lênđồng tại La Liga và Champions League với tổng số lần lập công lên tới con số39 trong đó có 26 lần ở La Liga (hơn Ronaldo 8 bàn).
Báo chí Tây Ban Nhacũng liên tục khai thác chủ đề so sánh giữa Ronaldo và Messi để làm tăngthêm tính chất căng thẳng trong cuộc đua tranh giữa hai ngôi sao đang đượccoi là xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Chẳng hạn như việc Ronaldo đánhnguội Mtiliba trong trận gặp Malaga thì bị thẻ đỏ trong khi Messi cũng cóhành động vung tay tương tự ở trận gặp Sevilla thì không hề hấn gì.
Có vẻ như cầu thủ người Argentina đangđược các trọng tài bảo vệ trong khi Ronaldo bị các ông vua áo đen ghét vìthói đỏng đảnh, điệu đà và hay ngã giả vờ để kiếm penalty. Bên ngoài sân cỏ, Ronaldo lăng nhăng tình ái suốt ngày như một gã Don Juan chính hiệu cònMessi tỏ ra khá ngoan khi chỉ đi lại với… hai cô người mẫu ngực trần vàchuẩn bị lấy vợ để “ổn định cuộc sống”.
Ronaldo đã nói vuikhi được phóng viên hỏi về chủ đề này: “Rõ ràng tôi cao hơn và to hơnMessi nhiều”. Là một chàng trai hiền lành và chỉ chú tâm vào việc thểhiện trên sân cỏ nên Messi không có bất cứ một phản ứng nào trước lời khiêuchiến trên. Nhưng giả sử nếu cầu thủ người Argentina đáo để cỡ… Mourinho hẳnanh sẽ trả lời theo phong cách của Napoleon khi xưa: “Chiều cao của ngườiđàn ông được tính từ đầu đến trời”
Messi đang thể hiệnphong độ ấn tượng đến mức mà người kiêu căng như Maradona còn phải thừa nhậnrằng chính người học trò của mình mới là vĩ đại nhất thế giới chứ chẳng phảilà ông hay Pele. Vầng hào quang tỏa ra từ phong độ xuất sắc ấy đã che khuấtnhững gì mà Ronaldo làm được (cũng không hề tồi chút nào) trong cùng thờigian.
Vậy thì trận ElClasico lượt về này là cơ hội không thể tốt hơn để Ronaldo chứng tỏ được khảnăng và để không phải cứ suốt ngày bị đem ra làm vật so sánh với Messi nữa.
Ai thắng, ai thua. Ai chìm ai nổi trongmột trận đấu cụ thể. Thật khó đoán…
Theo Kim Phượng