Giờ thì NHM có thể lý giải một phần nguyên nhân vì sao Wayne Rooney lại mặt nặng như chì khi sang Mỹ điều trị chấn thương.
 
 
Bà xã Coleen của anh không chịu ra sân bay Manchester đưa tiễn đã đành. Đằng này, nàng WAGs 24 tuổi còn nhất quyết “treo giò” chồng trong khi anh đang nóng lòng muốn “ghi thêm bàn”.
 
Cầu thủ Anh hưởng lương cao nhất trong lịch sử muốn đánh dấu sự kiện được nhận mức lương khủng 200.000 bảng/tuần ở M.U bằng việc giúp cậu quý tử đầu lòng nhà mình có em. Nhưng Coleen lại tạm thời chưa “phê duyệt” đề xuất này của Rooney.
 
 Rooney bị ngăn cấm
Chưa biết khi nào anh mới được giải tỏa
cơn khát bàn thắng ngoài sân

Dù rất nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn có nhiều con, nhưng Coleen vẫn giữ quan điểm cứng rắn: ở thời điểm hiện tại mình bé Kai là đủ. Chỉ khi nào Rooney hoàn toàn khôi phục lòng tin trong cô, chuyện tăng quân số gia đình mới được tính đến.

Có lẽ Coleen vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi việc Rooney trốn đi “ăn vụng” trong thời gian cô mang bầu bé Kai. Cả trong lẫn ngoài sân đều không thể ghi bàn, quả là bí bức cho chân sút 25 tuổi của Quỷ Đỏ.

Đang lúc sầu lòng như vậy, Rooney lại được gửi sang điều trị tại thành phố Portland (thuộc ban Oregon) - nơi nổi tiếng là “thủ đô bia của thế giới” và… trung tâm có mật độ CLB thoát y dày nhất nước Mỹ. Thôi thì coi đây như thử thách để Rooney ghi điểm trở lại với Coleen.

Theo Điệp Anh
Báo Bóng đá