Đội trưởng của Man United đã lên tiếng xin lỗi Oscar vì tình huống đạp bóng khá thô bạo trong những phút cuối trận hòa M.U 0-0 Chelsea vừa qua.
![]() |
Rooney có pha vào bóng thô bạo với Oscar |
Wayne
Rooney đã cho thấy rõ quyết tâm đưa đội bóng trở lại của mình ở trận
đấu với Chelsea. Không chỉ tạo ra những tình huống bắn phá khung thành
Courtois như thời kỳ còn đỉnh cao, R10 còn đóng góp rất nhiều cho lối
chơi tấn công của Quỷ đỏ bằng những đường chuyền thuận lợi tạo cơ hội
cho các đồng đội dứt điểm. Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là một màn trình diễn ở
mức trung bình của đội trưởng M.U. Anh đã bỏ lỡ những cơ hội khá ngon ăn
với kỹ năng dứt điểm vụng về của mình.
Không
những thế, ở những phút cuối trận, Rooney còn để lại một hình ảnh không
đẹp khi đạp thẳng vào bắp chân của Oscar. Dẫu vậy, nếu xem lại tình
huống này thì có thể thấy Rooney không cố ý “bỏ bóng đá người”. Chân sút
30 tuổi chỉ cố gắng che bóng nhưng sức rướn quá kém khiến cho R10 không
thể có được một tình huống xử lý như ý mình. Sau khi trận đấu kết thúc,
tiền đạo người Anh cũng đã gửi lời xin lỗi tới Oscar qua bài trả lời
phỏng vấn trên kênh BT Sport.
“Tôi
không hề có ý định đạp vào chân Oscar. Tuy nhiên tôi biết rằng tôi đã
khiến cậu ấy gặp phải một chấn thương nhẹ ở bắp chân nên tôi muốn gửi
lời xin lỗi tới cậu ấy. Tôi cũng đã xin lỗi cậu ấy trên sân. Tôi không
có ác ý gì trong pha bóng đó và tôi nghĩ trọng tài cũng thấy rằng tôi
không có ý định triệt hạ Oscar. Ông ấy đã rút thẻ vàng với tôi và tôi
nghĩ đúng là tôi xứng đáng với một chiếc thẻ vàng.”
Sau
khi xem xong trận đấu M.U 0-0 Chelsea, có thể dễ dàng rút ra được kết
luận rằng nếu Quỷ đỏ muốn vượt qua tình trạng khủng hoảng hiện nay, họ
cần phải mang về thêm một tiền đạo chất lượng nữa. Rooney thực sự không
còn là một cái tên đáng tin cậy như bao mùa giải trước đó và đã đến lúc
anh phải nhường lại vị trí của mình cho lứa đàn em. Harry Kane có lẽ
chính là miếng ghép cuối cùng mà Van Gaal còn thiếu để biến M.U rệu rã
hiện nay thành một cỗ máy chiến thắng.
Theo Bongda24h