Thông báo từ LĐBĐ Anh(FA) khẳng định tiền đạo Wayne Rooney của MU sẽ bị treo giò 2 trậnvì hành vi văng tục trong lúc ăn mừng bàn thắng vào lưới West Ham.Tin này làm ngài Alex rất giận dữ và đang tính chuyện kháng cáo.
Trong trận đấu với West Ham thứ Bảy vừa qua, Rooney đã khiến cácCĐV nhà nức lòng khi lập một hat-trick. Đây chính là trận đấu anhghi được nhiều bàn nhất kể từ sau World Cup 2010. Có lẽ vì quá vuimừng nên “gã shrek” đã lao về phía đường biên và văng ra những lờilẽ thiếu kiềm chế.
Không may cho anh là các camera đã “tóm” được và ngay lập tức FAvào cuộc điều tra. Sau 2 ngày xem xét, kết luận được đưa ra đó làchân sút của MU sẽ bị treo giò 2 trận vì “sử dụng những ngôn từ gâykích động, có tính lăng mạ và/hoặc tục tĩu”. Nếu không có kháng cáogì Rooney sẽ phải ngồi ngoài trong trận Bán kết cúp FA với Man Cityvà trận đấu với Fulham.
![]() |
Tin tức từ Old Trafford cho hay ngay khi biết thông tin trên cảBLĐ MU lẫn HLV Ferguson đều rất thất vọng và tức giận bởi hình phạtnày bị xem là quá nặng. Hiện tại họ đang bàn bạc với các cố vấn phápluật về chuyện kháng cáo với mong muốn án phạt giảm xuống còn 1trận. Tuy nhiên trong trường hợp thất bại, án treo giò của Rooney sẽtăng lên thành 3 trận. Chân sút người Anh có thời hạn đến hết ngày5/4 để quyết định.
Trong khi MU đang rối bời vì tai vạ đến đúng thời điểm nước rútthì HLV Harry Redknapp lại khiến đối thủ thêm đau với tuyên bốRooney quá “khờ khạo” khi chọn kiểu ăn mừng đó. “Tôi rất tôn trọngRooney nhưng cậu ấy đúng là một gã trai khờ khạo và lẽ ra không nênlàm vậy”, Redknapp nói.
“Tại sao các cầu thủ trẻ cứ muốn tức giận với thế giới khi mỗituần họ bỏ túi hàng trăm ngàn bảng? Tại sao Rooney lại giận dữ vậy?Tôi không thể hiểu nổi. Bobby Charlton đâu có làm vậy dù từng ghibàn cho MU từ cự ly gần 30m hay Jimmy Greaves cũng không làm thế”.
Theo Hoàng Tùng
Dân Trí