Sau một đêm tạm giam, Rooney được người đại diện đến đón về. Huyền thoại MU kéo áo trùm đầu, nấp sau ghế xe hơi nhằm tránh ống kính của phóng viên
Sau một đêm tạm giam, Rooney được người đại diện đến đón về. Huyền thoại
MU kéo áo trùm đầu, nấp sau ghế xe hơi nhằm tránh ống kính của phóng
viên.
Khoảng hơn 2h sáng ngày 1/9 theo giờ Anh,
cảnh sát ra lệnh cho Rooney dừng chiếc xe màu đen nhãn hiệu Volkswagen
Beetle ở khu vực ngay gần căn nhà riêng của cầu thủ này. Cựu tiền đạo MU
sau đó bị triệu đến đồn cảnh sát để giải trình nghi vấn lái xe trong
trạng thái say xỉn. Sau một đêm bị tạm giam, Rooney được người đại diện
đến đồn cảnh sát đón về trên chiếc Range Rover màu đen.
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Anh kéo mũ trùm kín đầu, nấp sau lưng ghế để tránh ống kính của phóng viên.
Khoảng 10h tối 31/8 theo giờ Anh, nhân
chứng trông thấy Rooney trèo lên bàn nhảy nhót và cất cao giọng hát bài
của nhóm nhạc Oasis ở quán bar Bubble Room, gần tư dinh 6 triệu bảng của
Rooney. Cầu thủ 31 tuổi đi chơi cùng đồng đội cũ Wes Brown và em trai
của Phil Bardsley, cầu thủ Burnley.
Rooney chụp ảnh với VĐV môn cricket, Jack
McIver, bên trong quán Bubble Room. Chiếc áo Rooney mặc trong ảnh này
hoàn toàn giống với chiếc áo trong ảnh người đại diện đón về từ đồn cảnh
sát.
Sau đó, họ di chuyển đến quán bar Symposium
cách đó 2 dặm và tiệc tùng đến 2h sáng. Khi rời khỏi Symposium, Rooney
bị cảnh sát kiểm tra và sau đó bị đưa về đồn.
Xe cảnh sát đỗ bên ngoài ngôi nhà tiền đạo
31 tuổi. Lực lượng chức năng cáo buộc Rooney lái xe trong tình trạng
không tỉnh táo và bắt huyền thoại Man Utd ra hầu toà vào ngày 18/9 tới.