Cú dứt điểm mạnh trong lúckhởi động của Rooney trước trận gặp Wolves đã vô tình khiến một fan nhỏ tuổitrên khán đài bị gãy cổ tay.

Cậu bé Jamie Thomas - 9 tuổi ngồi trên khán đài sau cầu môn sân Molineux hôm Chủnhật vừa qua. Sau cú sút mạnh của Rooney lúc khởi động, Thomas đã giơ tay để cảntrái bóng đang bay về phía mặt.

Thấy con trai lộ rõ sự đau đớn, bố của Jamie Thomas buộc phải bỏ dở trận đấu đểđưa cậu bé vào bệnh viện. Thời điểm ấy, Rooney không biết về vụ việc mình gâyra.

Rooney sút bóng làm gãy tay fan nhí
Cậu bé Jamie Thomas

Phát biểu trên tờ Shropshire Star- cha của Jamie là Andy Thomas cho biết: "Lúc đó các cầu thủ M.U đang khởi độngvà Rooney cùng Javier Hernandez thực hiện một vài cú sút. Rooney dứt điểm chệchcầu môn và bóng bay thẳng về phía Jamie.

Con trai tôi giơ tay lên đỡ bóngvà đã bị gãy cổ tay. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đó là một vết bầm tím, nhưngJamie rất đau nên tôi đã đưa con trai đến bệnh viện. Kết cục, tay Jamie phải bóbột trong vòng 1 tháng".

Ngay khi biết thông tin về sự việc, Rooney đã gửi lời xin lỗi trên Twitter: "Tôimuốn gửi lời xin lỗi đến cậu bé vì đã vô tình làm gãy cổ tay trước trận đấu vớiWolves. Nếu gia đình của fan nhỏ tuổi này liên lạc với CLB M.U, tôi sẽ rất vuinếu ký tặng áo đấu cho cháu bé."

Khi đã biết đích xác tên cậu bé là Jamie Thomas, Rooney bày tỏ thêm: "Tôi muốnxin lỗi Jamie Thomas. Tôi đã viết một bức thư và gửi kèm áo đấu đến địa chỉ nhàfan nhí này. Hi vọng Jamie Thomas sớm bình phục".

Cũng theo người phát ngôn của sân Molineux thì Jamie Thomas sẽ được mời đến sântập của Wolves để chứng kiến các thần tượng tập luyện trong thời gian tới.

Theo Vietnamnet