Nếu The Crow ám ảnh công chúng với cái chết rất thật của Lý Quốc Hào thì Heathers lại khiến nhiều người rùng mình bởi những cái chết của diễn viên ở ngoài đời có điểm tương tự như nội dung phim.
Nếu
The Crow ám ảnh công chúng với cái chết rất thật của Lý Quốc Hào thì
Heathers lại khiến nhiều người rùng mình bởi những cái chết của diễn
viên ở ngoài đời có điểm tương tự như nội dung phim.
Sự
ra đi đột ngột của các ngôi sao điện ảnh là nỗi mất mát lớn với người
hâm mộ. Nỗi đau và sự luyến tiếc càng nhiều thêm khi nguyên nhân dẫn đến
cái chết của họ cho đến nay còn là bí ẩn. Loạt bài viết Bí ẩn cái chết
của người nổi tiếng sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện bất ngờ về
bộ phim định mệnh gắn liền với giây phút họ từ giã cõi đời.
Heathers
với sự tham gia của 3 ngôi sao Winona Ryder, Christian Slater và
Shannen Doherty (phim Phép thuật) trong vai những cô cậu học sinh trung
học đang ở tuổi vị thành niên với những tâm sinh lý xáo trộn. Dù không
thành công về doanh thu nhưng Heathers (1998) vẫn được giới phê bình
đánh giá cao với đề tài trường học hấp dẫn.
Dàn diễn viên Heathers trong phim:Winona Ryder, Kim Walker, Lisanne Falk và Shannen Doherty. (từ trái qua)
Năm
2006, Heathers được xếp thứ 5 trên Entertainment Weekly trong danh sách
50 bộ phim hay nhất về đề tài trường học. Tuy nhiên, nội dung của
Heathers lại mang chút hơi hướng kinh dị. Đạo diễn Tina Fey từng nói
rằng Heathers chính là nguồn cảm hứng cho phim Mean Girls của ông, song
nội dung của Mean Girls lại sáng sủa hơn Heathers.
Poster phim Heathers 1988
Phần
lớn mọi người đều biết rằng những cô cậu học sinh tuổi teen luôn là vấn
đề đau đầu với các ông bố bà mẹ. Tại Mỹ, những năm 1990 tới trường học
là một cơn ác mộng với nhiều nữ sinh. Từ việc bị cô lập, chơi xấu hay đá
đểu nhau đều có những ảnh hưởng nhất định tới tâm lý những teen girl và
teen boy. Điều đó dễ dẫn đến những hành động ngoài ý muốn và để lại
nhiều hậu quả nặng nề.
Nắm
được điểm mạnh đó, đạo diễn Michael Lehmann đã đưa những yếu tố rất
thật trong đời sống hằng ngày vào Heathers. Cho tới hiện nay, Heathers
vẫn là một bộ phim xuất sắc về đề tài học đường dù chúng ám ảnh người
xem với những câu chuyện quá thật trong phim. Tuy nhiên, nếu không có
hai cái chết ngoài đời thực xảy ra tương tự như trong phim có lẽ
Heathers là ứng cử viên sáng giá nhất cho dòng phim học đường.
Cuộc
chiến giữa Veronica và ba chị em nhà Heathers tiêu biểu cho tình trạng
học đường đáng báo động của các nữ sinh trong thập niên 1990
Phim
kể về cuộc chiến của cô nữ sinh Veronica Sawyer (Winona Ryder) với ba
chị em gái xấu tính nhà Heathers: Heather Duke (Shannen Doherty),
Heather McNamara (Lisanne Falk), Heather Chandler (Kim Walker) học chung
trường Westerburg. Veronica cảm thấy bất bình với hành động xấu của ba
cô nàng nhà Heathers nên đã rút khỏi băng nhóm “Heathers”.
Trước
sự “dứt áo ra đi” của Veronica, ba chị em nhà Heathers cảm thấy cần dạy
cho cô một bài họ. Đúng lúc đó, nam sinh Jason Dean (Christian Slater
đóng) mới tới trường học và trở thành tâm điểm chú ý.
Ngay
lập tức Veronica bị thu hút bởi Jason. Cặp đôi nhanh chóng hẹn hò và
trở thành tình nhân. Thấy người yêu bị đe dọa bởi những cô nàng xấu
tính, Jason quyết định giúp Veronica trừng phạt ba chị em nhà Heathers.
Tuy nhiên những gì anh chàng làm đã đi quá xa sau khi những cái chết giả
của những học sinh trong trường trở thành sự thật. Thậm chí, một thành
viên của Heathers cũng phải trả giá bằng mạng sống.
Cặp đôi Veronica Sawyer (Winona Ryder) và Jason Dean (Christian Slater)
Veronica
cảm thấy sợ hãi trước những hành động giết người của Jason. Veronica
linh cảm thấy chuyện không lành khi nhận thấy từng học sinh trong trường
chết dưới tay Jason, cô nói lời chia tay với Jason. Song chính điều đó
càng khiến Jason ra tay tàn độc hơn. Phim kết thúc với cái chết của
Jason trong một vụ nổ bom.
Phim
không có bất cứ cái chết nào xảy ra trong khi khởi quay giống The Crow.
Nhưng mãi tới sau này, những lời nguyền đã "ứng nghiệm" vào một số diễn
viên từng tham gia đóng phim. Điều này đã khiến cho nhiều người hoang
mang và Heathers đương nhiên bị xếp vào danh sách đen những bộ phim bị
ám ảnh bởi các lời nguyền.
Đầu
tiên là Jeremy Applegate - đóng vai Peter Dawson, cậu đã cầu nguyện sẽ
không bao giờ tự tử như các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, vào năm 2000 Dawson
đã tử tử bằng cách bắn vào đầu mình với một khẩu súng ngắn.
Jeremy Applegate và câu nói kinh điển trong phim đã lấy đi mạng sống của cậu bằng cách tự tử.
Trường
hợp tiếp theo rơi vào Kim Walker, nữ diễn viên đóng vai chính Heather
Chandler. Trong phim, Kim đã có một đoạn thoại: "Bạn có muốn một khối u
não cho bữa ăn sáng không?”. Sau 13 năm, vào năm 2001 Kim đã chết vì một
khối u não.
Kim Walker đã "chạm tới tử thần" với câu nói ám ảnh.
Nhiều
người đã liên tưởng rằng, Heathers có một lời nguyền nào đó và các diễn
viên là người phải gánh chịu hậu quả. Dường như chính nội dung có phần
“u tối” của Heathers đã khiến phim vấp phải sự khó khăn trong phần
casting diễn viên.
Ngôi
sao Hollywood Brad Pitt đã từng tới thử giọng cho vai nam chính Jason
nhưng nhà sản xuất đã từ chối anh vì nghĩ rằng ngoại hình của Pitt không
phù hợp. Có lẽ đây là điều khá may mắn với Pitt vì nếu anh tham gia,
đây có lẽ sẽ là bộ phim “không may” nhất trong sự nghiệp diễn xuất của
anh.
Nhiều
người cho rằng, lời nguyền Heathers không chỉ bắt nguồn từ khâu casting
vai diễn mà còn xuất phát từ chính âm nhạc trong phim. Heathers đã sử
dụng ca khúc Teenage Suicide (Don't Do It) của ban nhạc hư cấu Big Fun
và hai phiên bản của Que Sera, Sera.
Khi
DVD của Heathers được phát hành, chính Di Novi đã cho biết, nhà làm
phim muốn sử dụng bản gốc của ca khúc Doris Day nhưng lại không nhận
được sự đồng ý của các nhạc công. Tác giả khi còn sống đã nguyền rủa bất
cứ kẻ nào muốn sử dụng bản gốc của ca khúc Doris Day.
Lời
tuyên bố của Di Novi đã khiến nhiều người bán tín bán nghi về độ trung
thực nhưng sau cái chết của Kim Walker và Jeremy Applegate, người ta đã
tin rằng Heathers rõ ràng là một trong những bộ phim bị ám ảnh bởi lời
nguyền.
Kim Walker trong phim và những năm 2000
Người thứ hai trong gia đình Heathers Lisanne Falk