Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex Ferguson từng nhắc đến một kỷ niềm chằng hề đáng tự hào. Mùa Đông năm 2011, ông phải buộc phải phạt nội bộ 3 thành viên M.U bao gồm Darron Gibson, Jonny Evans và đặc biệt là Wayne Rooney vì hành vi liên quan đến rượu.
Sau
chiến thắng 5-0 trước Wigan ngày Boxing Day, bộ ba do Rooney cầm đầu đã
tổ chức tiệc tùng tại khách sạn Southport. Dù không vượt quá giờ giới
nghiêm nhưng nhóm cầu thủ này tỏ ra mệt mỏi trong buổi tập ngày hôm sau.
Biết
được thông tin sử dụng đồ uống có cồn của đám học trò, Sir Alex tức tốc
lao vào phòng tập gym và bắt đầu " sấy " cho ra nhẽ. Hậu quả, Rooney cùng
đồng bọn bị phạt 1 tuần lương và bị loại khỏi danh sách tham dự trận
đấu với Blackburn vào ngày đầu năm mới.
Nên
nhớ, Rooney lúc đó vô cùng quan trọng với Quỷ đỏ và có thể được coi là
ngôi sao sáng nhất. Vậy nhưng dưới con mắt của Sir Alex, hành vi làm ảnh
hưởng đến công việc chung là không thể chấp nhận được.
Rooney cực kỳ nghiện đồ uống có cồn
Chiến
lược gia người Scotland không chỉ tức giận vì hành động đó mà còn muốn
báo động Rooney về tác hại lâu dài: " Wayne cần phải thận trọng. Cậu ấy
sở hữu thể trạng trời phú nhưng tất cả có thể biến mất nếu thiếu sự chăm
sóc. Hãy nhìn cách Ronaldo hay Giggs chăm sóc cơ thể mình. Rooney phải
rút ra bài học ".
Trước
một người quản lý nổi tiếng vô cùng khắt khe về kỷ luật như Sir Alex mà
Rooney còn dám phá rào, thử hỏi khi không còn ông, ai có thể ngăn cản
tiền đạo 31 tuổi?
Hành vi say sưa đến 4h sáng mới đây
sau chiến thắng 3-0 trước Scotland đã chứng minh Rooney vẫn giữ thói
quen nhậu nhẹt bê tha của mình. Ngoài lần bị truyền thông tung hê đó ra,
anh đã bao nhiêu lần khác vùi mình trong rượu chè thì quả thực chẳng ai
biết được.
Nhìn
vào đây, người hâm mộ Rooney có thể đã đoán ra một nguyên nhân quan
trọng khiến anh xuống phong độ thảm hại ngay khi bước sang tuổi 30. Có
vẻ như Sir Alex đã đúng, thể chất thiên phú của Rooney đã bị rượu và
những chất kích thích khác phá hủy dần dần theo từng cuộc vui ngoài quán
nhậu.
Khi
không còn thể lực và tốc độ - những điểm mạnh nhất của mình, Rooney
đương nhiên không còn giữ được đôi chân trên mặt đất và trở nên lạc lõng
với phần còn lại tại M.U và ĐT Anh. Cảnh báo thì đã có, nhưng người
muốn nghe thì không!
Theo Bongdaplus.vn