Hơn một năm yêu đương, Bíchvẫn là cô gái chỉn chu, nề nếp. Nhưng chỉ 8 tháng sau khi bị người yêu bỏ,cô đã hai lần nạo thai.

Chỉ vì không vượt qua được cúsốc tình cảm khi chia tay với người yêu, nhiều cô gái vốn là “con nhà lành”bỗng trở nên sa ngã.

“Cho hết” để trả hận phụtình

Là gái 9X nhưng Bích (quê HàTĩnh, đang là sinh viên tại Hà Nội) có quan niệm “cổ điển” về chuyện yêuđương bởi khuôn phép của gia đình tứ đại đồng đường mà ông bà, cha mẹ đều lànhà giáo. Vì thế, dù yêu chết mệt anh bạn đẹp trai, hào hoa nhất lớp, cô vẫnkiên quyết không để “chuyện ấy” xảy ra. Dường như nản lòng vì không thuyếtphục được, chàng bỏ Bích để đến với cô gái khác “dễ tính” hơn chỉ ít hôm saukhi kỷ niệm một năm yêu nhau.

Sa ngã chỉ vì... thất tình
Rất nhiều cô gái trẻ khác vì quá đau đớn khi bị phụ tình mà không giữ được mình, hoặc trở nên ăn chơi, bỏ bê việc học, hoặc yêu đương bừa bãi, hoặc làm quen với rượu, ma túy, hoặc trở nên lạnh lùng, thù hận…  (Ảnh minh họa - internet)

Vỡ mộng, sốc, hận, Bích nằmbẹp một tuần rồi ốm lửng lơ cả tháng. Dù ngồi trên lớp, thư viện hay bất cứđâu, cô cũng không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài nỗi đau bị phụ tình. Đểquên, Bích nhận lời đi chơi với bất cứ chàng trai nào mời mọc, đến những nơicô chưa từng đến như vũ trường, quán bar, làm những việc cô chưa từng làmnhư uống rượu, chơi bời thâu đêm…

Trong một đêm chơi bời nhưthế, Bích đã để một chàng trai biến mình thành đàn bà với nụ cười mỉm cayđộc dành cho hoài niệm về người yêu cũ. Những ngày sau đó, cô tiếp tục cóquan hệ tình dục với anh ta, và khi mối quan hệ này chấm dứt thì cô lại cóchàng trai khác thay thế dù không yêu ai trong số họ.

Lúc đầu, Bích làm chuyện ấyđể trả thù người yêu cũ, cô cho người ta cái đã không cho anh, cái mà vì nóanh bỏ cô. Nhưng về sau, sex đối với Bích như một thứ ma túy giúp cô bớt côđơn, trống rỗng bởi giờ đây việc học với cô đã trở nên chán ngắt. Tám thángsau khi bị người yêu bỏ, cô đã hai lần phá thai. Ngoài ra, cô còn trở nênnát rượu, uống và say triền miên, .

Nạn nhân biến thành “sátthủ”

Sau khi “no xôi chán chè”,chàng người yêu của Cẩm Anh (21 tuổi, sống ở Hải Phòng) quất ngựa truyphong. Xé ảnh, đập vỡ kỷ vật, nguyền rủa anh ta vẫn không hết thù hận, côgiận dữ nghĩ thật bất công khi đàn bà con gái luôn phải chịu thiệt thòitrong tình ái, còn bọn đàn ông gây tội vẫn cứ nhơn nhơn, tiếp tục làm khổnhững bóng hồng khác. Cô ước gì “bọn chúng” cũng phải nếm mùi thất tình đauđớn như vậy.

Sa ngã chỉ vì... thất tình
Đã sẵn nhan sắc, thông minh lại có mục đích, Cẩm Anh không khó khăn gì làm cho nhiều chàng rơi vào bẫy tình (Ảnh minh họa - internet)

Đã sẵn nhan sắc, thông minhlại có mục đích, Cẩm Anh không khó khăn gì làm cho nhiều chàng rơi vào bẫytình. Cô không lợi dụng họ về vật chất, mà chỉ làm cho “con mồi” chết mêchết mệt rồi lạnh lùng “đá văng” anh ta đi, và bồi thêm bằng cách ngay lậptức công khai ôm ghì lấy chàng trai khác, và hả hê khi nhìn vẻ mặt đầy vẻđau nhục của nạn nhân.

Lúc đầu, Cẩm Anh hướng đếnnhững anh chàng hiền lành, dại gái. Sau, cô thử thách khả năng của mình bằngcách tấn công chính những chàng đào hoa. Cẩm Anh giải thích với bạn gái: “Bọnấy quen lừa tình nên tim cũng trơ rồi, miễn dịch với tình yêu, đánh gục đượcnhững thằng như thế mới đã”.

Cô khá thành công khi đã cóhai anh chàng như thế “dính chưởng”. Ban đầu khi mới “cặp” với Cẩm Anh,những chàng này đều chỉ xem là một cuộc vui, nhưng dần dần lại đâm ra sayđắm. Cô càng ra vẻ bất cần, họ càng lụy. Đợi đến lúc biết “đối tượng” đã dứtkhông nổi, cô mới chia tay với lý do hết yêu. Cẩm Anh cảm thấy thỏa dạ khinghĩ mình đã thay mặt cho giới nữ trả mối hận với “lũ Sở Khanh”.

Chỉ làm đau mình

Sa ngã chỉ vì... thất tình
Không ít bạn trẻ khi nhận ra mình chỉ tự nhấn chìm cuộc đời mình thì những cơ hội đẹp nhất cho tình yêu và hạnh phúc đã qua. (Ảnh minh họa - internet)

Càng xa lạ với cảm xúc yêuđương, Cẩm Anh càng thành công trên con đường chinh phục. Thấy cô bạn gáibuồn khổ vì giận nhau với người yêu, Cẩm Anh bảo: “Mày ngu thật. Đẹp vàgiỏi như mày, tội gì khóc lóc vì một thằng con trai. Nó mà vớ vẩn thì choout luôn, còn đầy thằng khác xếp hàng kìa”. Không ngờ cô bạn quát lại: “Màyngu thì có. Mày có yêu đâu mà biết. Tim mày trơ rồi mà”. Cẩm Anh sữnglại vì nhận ra những từ mà chính cô từng dùng để nói về bọn đàn ông chuyênlừa tình. “Chẳng lẽ mình cũng đã trở thành như bọn chúng rồi sao?”.

Rồi Cẩm Anh nhận ra rằng khiquyến rũ rồi đá một chàng trai nào đó, cô chỉ hả hê chứ không hạnh phúc. Côkhông còn phải khóc than, vật vã vì đàn ông, nhưng cũng không còn cảm giácsung sướng vì được nhận một nụ hôn, một bó hoa hay món quà lãng mạn. Cô òakhóc vì thấy mình thật bất hạnh.

Còn Bích, khi quên được tìnhcũ bằng những mối “tình một đêm” cũng là lúc cô nhận ra bên mình không cònnhững người bạn ngày trước, và những ánh mắt dành cho mình chỉ là sự tò mòhoặc giễu cợt, ghét bỏ. Một lần nữa, cô lại suy sụp, sợ hãi, mất phươnghướng. Bích thèm được trở lại là cô gái ngoan có cuộc sống êm đềm, ổn địnhnhư ngày xưa mà không biết phải làm thế nào.

Khi thấy em bỏ ăn chơi,chỉ nằm bẹp trong nhà, mấy người bạn cũ đã trở lại, đưa em đến chuyên giatâm lý. Nói chuyện với bác ấy, em mới biết em không trả thù được anh ta màchỉ làm tổn thương mình. Khi quan hệ với đàn ông, em muốn tỏ ra khinh anh tanhưng lại chỉ làm cho người ta khinh em”, Bích tâm sự khi đã thoát cơnkhủng hoảng.

Rất nhiều cô gái trẻ khác vìquá đau đớn khi bị phụ tình mà không giữ được mình, hoặc trở nên ăn chơi, bỏbê việc học, hoặc yêu đương bừa bãi, hoặc làm quen với rượu, ma túy, hoặctrở nên lạnh lùng, thù hận… Bích và Cẩm Anh may mắn vì đã sớm biết dừng lại,còn không ít bạn trẻ khi nhận ra mình chỉ tự nhấn chìm cuộc đời mình thìnhững cơ hội đẹp nhất cho tình yêu và hạnh phúc đã qua.

Theo Lam Giang
Đất Việt