Sặc thạch rau câu, bé 2 tuổi nguy kịch
Bác
sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc,
Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Ngày 10/1, bé Lê Nguyễn Nguyệt Cát
(2 tuổi, ngụ tổ 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
được
người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
Sau thăm khám, bệnh viện phát hiện bé bị sặc thạch rau câu (thạch rau câu quá to, bít hết đường thở của bệnh nhi). Não của bé bị phù do bị ngưng tim quá lâu. Trong thời gian điều trị, ngoài việc giúp bé thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, các bác sĩ còn tiến hành điều trị phù não. Đến thời điểm này, chứng phù não của bé Nguyệt Cát đã không còn.
Sau 10 ngày phải thở bằng máy và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sáng 19/1, tay, chân của bé Nguyệt Cát đã cử động được. Các bác sĩ cũng bắt đầu tập cho bệnh nhi tự thở mà không cần sự hỗ trợ của máy.
Bé trai 5 tuổi hóc thạch suýt mất mạng
Chiều
8/5/2014, một bé trai 5 tuổi được đưa đến khoa Nhi (BV Bạch Mai) cấp
cứu do có một miếng thạch to còn nguyên hình dáng, nằm chặn cổ họng.
Các
bác sĩ cho biết, bé trai 5 tuổi này được người nhà và cô giáo đưa từ
trường mầm non đến BV Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng tim rời rạc,
không thở. Tiến hành bóp bóng cấp cứu cho bệnh nhi thì khí không vào
phổi, không thấy lồng ngực di động. Khi đặt nội khí quản, bác sĩ phát
hiện một miếng thạch nằm chắn ngang cổ họng bé và đã lấy được miếng
thạch ra. Miếng thạch gần như còn nguyên vẹn hình dáng trụ của chiếc
thạch. Rất có thể khi ăn thạch, do không để ý, bé đã nuốt chửng cả miếng
thạch gây hóc, khó thở.
Theo lời kể của cô giáo, cả ngày 8/5,
trẻ đến lớp trong tình trạng sức khỏe không có gì đặc biệt, ăn ngủ như
bình thường. Đến khi gần tan học, bé có ăn một miếng thạch. Sau khi ăn,
bé bị nôn trớ
liên tục, rồi người tái nhợt. Ngay lập tức, cô giáo gọi bố bé (đã đến
đón con chờ dưới sảnh) đưa bé đến BV Bạch Mai cấp cứu (trong khoảng 10
phút).
Sặc thạch rau câu, bé gái 13 tháng tuổi tử vong
Bệnh
nhi K.T.T.N., 13 tháng tuổi, trú ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn
được đưa đến bệnh viện ngày 4/2/2014 trong tình trạng tím tái thân thể,
ngưng thở, ngưng tim vì sặc thạch rau câu.
Bằng
các thao tác cấp cứu hồi sức kích thích tim, đặt nội khí quản khai
thông đường thở, nửa giờ sau tim bệnh nhi đập trở lại. Thế nhưng đến
ngày 5/2, bệnh nhi tiếp tục lâm vào tình trạng bất ổn sức khỏe, đồng tử
bị giãn, ngưng tim, mất phản xạ. Các y bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Bình Định đã nỗ lực cấp cứu nhưng bất thành. Gia đình sau đó đã
xin đưa bệnh nhi về để lo hậu sự.
Một số người thân trong gia
đình cháu K.T.T.N. cho biết, trước đó cháu bé bị sặc khi ăn thạch rau
câu, ngạt đường thở, da tím tái dần. Sau khi đưa đến Trạm y tế phường
Trần Quang Diệu, bệnh nhi đã được chuyển tiếp đến bệnh viện cấp cứu
nhưng đã quá muộn.
Sặc thạch rau câu, bé trai 4 tuổi tử vong
Sáng
17/7/2013, bé Nguyễn Cao Khang (4 tuổi), con trai một cặp vợ chồng công
nhân nghèo ở trọ tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình
Dương, sau khi ăn thạch rau câu bị sặc đã dẫn đến tử vong.
Sáng
hôm xảy ra sự việc, chị Trần Thị Sáng (27 tuổi, quê Nghệ An), mẹ của bé
Khang, đi chợ mua thạch rau câu về cho con ăn. Trong lúc ăn thì bé Khang
có biểu hiện khó thở, người tím tái rồi lăn xuống nền nhà phòng trọ nằm
bất động. Ít phút sau thì bé Khang ngừng thở và tử vong trước khi được
đưa đến bệnh viện.
Cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đã tiến
hành xác minh và lấy lời khai để làm rõ vụ việc về cái chết đột ngột của
bé Nguyễn Cao Khang. Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, bé
Khang có tiền sử bệnh lý về đường hô hấp và từng nhiều lần khó thở trong
lúc ăn uống. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé là do ăn thạch rau câu
có thể bị sặc làm tắc đường hô hấp.
Cứu sống bé 14 tháng tuổi bị sặc thạch rau câu vào phổi
Ngày 4/10/2012, Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận ca cấp cứu, bệnh nhân là cháu Lương Hữu Nghĩa, 14 tháng tuổi được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang về trong tình trạng tim ngừng đập, ngừng thở (hôn mê). Nguyên nhân là do ăn thạch rau câu và bị ho, sặc dị vật vào phổi.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, cháu Nghĩa được chuyển sang Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất xấu: ngừng thở, tim đã ngừng đập, toàn thân đã tím đen, lượng ôxy trong máu chỉ có 30-40% (trong khi bình thường lượng ôxy trong máu là 80-90%). Các bác sĩ đã phải bóp tim ngoài lồng ngực và bóp bóng thở.
Sau 15 phút cấp cứu, tim cháu Nghĩa đã đập trở lại. Tuy nhiên, do những dị vật li ti của thạch vẫn nằm trong phổi nên gây tắc phổi (tràn khí do dị vật). Sau khi tiến hành cấp cứu và hội chẩn, cháu Nghĩa đã được điều trị bằng biện pháp cho thở máy để tạo ôxy lên não, rồi hút dị vật, 30 phút thực hiện một lần, bằng phương pháp này liên tục sau gần hai ngày các bác sĩ đã hút được hết các dị vật bên trong phổi, cơ thể cháu Nghĩa đã khá lên.
Sau hơn 10 ngày điều trị (17/10), cháu đã được ra viện.
Theo Trí thức trẻ