Mãi đến 10h đêm qua HLV Lư Đình Tuấn mới ngỡ ngàng khi nhậnđược tin nhắn từ Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại thông báo mình đã bị sa thải.

Quyết định sa thải HLV Lư Đình Tuấn không thông qua bất kỳ cuộchọp nào, và đương nhiên buổi tập chiều qua của đội vẫn diễn ra bình thường dướisự chỉ đạo của Lư Đình Tuấn. Khi phóng viên hỏi bầu Thụy thì người đứng đầu SàiGòn FC xác nhận, mọi việc ông Trần Tiến Đại quyết định hết.

Sài Gòn FC sa thải HLV Lư Đình Tuấn chỉ bằng một tin nhắn
GĐĐH Trần Tiến Đại thường xuyên chỉ đạo, "cướp quyền" HLV Lư Đình Tuấn

 Quả thực với mối quan hệ bất đồng giữa “cò” Đại và LưĐình Tuấn từ đầu mùa bóng thì việc ông Tuấn ra đi không làm nhiều người bất ngờ,nhưng cái cách mà Sài Gòn FC đối xử với ông Tuấn thật đúng là “cạn tình”. Dùvậy, khi trao đổi với HLV Lư Đình Tuấn qua điện thoại, ông cũng không trách mócgì Sài Gòn FC mà chỉ tiếc nuối về kế hoạch mình đã xây dựng.

- Ngày hôm nay của ông như thế nào?

- Từ sáng đến giờ tôi chạy lòng vòng quanh thành phố, la cà vớibạn bè và người thân để giảm bớt căng thẳng.

- Quyết định sa thải mà ban lãnh đạo (BLĐ) đưa ra với ôngxảy ra trong hoàn cảnh nào?

- 10h tối qua tôi nhận được tin nhắn của anh Đại (GĐĐH TrầnTiến Đại), tôi hết sức ngỡ ngàng, vì trước đó BLĐ đã không hề thông báo, cũngkhông thông qua bất kỳ cuộc họp ban huấn luyện nào cả. Việc một HLV ra đi khikhông đạt yêu cầu trong bóng đá là chuyện bình thường, nhưng cái cách họ đối xửvới mình như vậy khiến tôi cảm thấy nó bạc bẽo quá.

- Ông có biết nguyên nhân mình phải ra đi không ?

- Một phần là do kết quả không tốt của đội trong 3 trận gần đây(thua Ninh Bình, Bình Dương và Hà Nội T&T – PV), nhưng tôi nghĩ cái chính là BLĐđội bóng đã không còn tin tưởng, ủng hộ mình nữa nên sớm muộn cũng khó hợp tácvới nhau.

- BLĐ là bầu Thụy và HĐQT quyết định hay là do ông TrầnTiến Đại muốn ông ra đi?

-Anh Đại là người đã đề xuất lên bầu Thụy, và ngay cả quyếtđịnh cũng do anh ấy chuyển tải đến tôi.

- Giữa ông và ông Đại có sự bất hoà, điều này có phảinguyên nhân chính?

- Điều này báo chí cũng nói nhiều rồi, đúng là từ trước mùabóng anh Đại từng có ý định không muốn hợp tác với tôi, nhưng sau đó để cùnghướng đến thành tích chung của đội, tôi đã nhún nhường một số chuyện như lắngnghe và để anh ấy can thiệp vào vấn đề chuyên môn. Ngay cả chuyện nhiều ngườinói anh Đại thường xuyên chỉ đạo trên sân tôi cũng không có ý kiến gì, vì tôinghĩ quan trọng là thành tích chung của đội.

- Chia tay đội bóng trong hoàn cảnh như vậy, ông có tiếcnuối gì không?

-Tôi rất tiếc khi mà mọi thành quả của mình bị xoá bỏ sạchtrơn. Tôi đã xây dựng lên một Sài Gòn FC có lối chơi đẹp mắt mang dáng dấp củaCảng Sài Gòn ngày nào, với tư cách là người con Thành phố tôi cảm thấy hạnh phúckhi thấy khán giả đang quay lại với bóng đá. Vì thế chia tay lúc này khiến tôithấy tiếc rất nhiều.

- Vậy thơi gian tới ông sẽ làm gì?

- Tôi cần khoảng thời gian để tĩnh tâm. Tôi muốn nghỉ ngơi,chăm sóc cho gia đình và bạn bè. Tôi là người sùng đạo Phật, nên chuyện gì cũngcó nhân – quả cả, vì thế tôi không trách móc gì ai.

Theo Infonet