Pha bóng khiếntrung vệ Huy Hoàng của SLNA chấn thương nặng trong trận đấu giữa 2 đội vàongày 15/1 trên sân Vinh khiến Samson. Mới đây cầu thủ này tâm sự anh khônghề cố ý và tất cả chỉ là tai nạn.

Ở trận gặp K.Kiên Giang vào cuối tuần qua, Samson không thể góp mặttrong đội hình của Hà Nội.T&T do phải “thụ án” treo giò. Còn nhớ, vàongày 17/1, cầu thủ người Nigieria này đã bị ban Kỷ luật VFF đình chỉ thiđấu 2 trận vì cho rằng anh cố tình làm bị thương trung vệ Huy Hoàng củaSLNA trong trận đấu giữa 2 đội vào ngày 15/1 trên sân Vinh. 

Samson nói về pha va chạm kinh hoàng với Huy Hoàng
Với Samson, “làm khán giả khi mà đội bóng cần và muốn có sự phục vụ của tôi, là cực hình”. Ảnh: Như Ý.

Chính án phạt đó đã “đày” Samson lên ghế khán giả ở trận HàNội.T&T-K.Kiên Giang ở vòng 4. Để rồi, trên khán đài sân Hàng Đẫy, cầuthủ người Nigieria này thấp thỏm không yên khi chứng kiến các đồng độicủa mình vất vả chinh phục tân binh K.Kiên Giang. “Tình huống va chạmvới Huy Hoàng ở trận đấu trên sân Vinh chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Là cầuthủ nên tôi hiểu rõ tác hại của việc chấn thương. Tôi không hề có ý địnhgây hại cho Huy Hoàng. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến cậu ấy. Nếu gặp lạiHoàng, tôi sẽ đến bắt tay và nói lời xin lỗi”, Samson giãi bày.

Được biết, lãnh đạo đội bóng cũng đã đề nghị VFF xem xét giảm án choSamson. Về phần mình, cầu thủ người Nigieria chưa thoát khỏi nỗi buồn màán phạt mang lại: “Tôi chỉ biết tập và tập để cố quên đi nỗi buồn. Làtân binh của đội, không dễ để tôi hòa nhập với lối chơi của Hà Nội.T&T.Vậy mà giờ tôi đã phải nghỉ thi đấu gần một tháng. Tôi thấy bứt rứt, khóchịu mỗi khi phải làm khán giả trong lúc đồng đội của mình ra sân chiếnđấu. Tôi đã tập luyện chăm chỉ. Chỉ mong án phạt qua thật nhanh để tôiđược trở lại chơi bóng”, Samson tâm sự.

Chiến thắng 2-1 trước K.Kiên Giang ở vòng 4 Super League vừa qua,không chỉ đưa Hà Nội.T&T trở lại ngôi đầu bảng, mà còn giúp HLV PhanThanh Hùng có được món quà để an ủi cậu học trò “đen đủi” Samson. Hiểuđược khát khao thi đấu cũng sự oan ức của cậu học trò, HLV Phan ThanhHùng đã nhiều lần nói chuyện và động viên tinh thần Samson. Sau trậnthắng K.Kiên Giang, nhà cầm quân họ Phan đã nói với chân sút này rằng:“Chiến thắng trước K.Kiên Giang là món quà dành tặng cho cậu”.

Thế nhưng, lúc này món quà quý giá nhất mà cầu thủ người Nigieriakhát khao chờ đợi, có lẽ là quyết định giảm án từ VFF. Một quyết định đểanh có thể góp mặt trong đội hình Hà Nội.T&T trong cuộc tiếp đón ThanhHóa ở vòng 5 vào ngày 11/2 tới bởi như lời Samson “được như vậy, tôi mớithoát khỏi cực hình làm khán giả khi mà đội bóng cần và muốn có sự phụcvụ của tôi”. 

Theo Minh Tú
Đất Việt